Barcelona: Lại “bàn tay nhỏ” ở Camp Nou Tinh thần chiến đấu của Villarreal đúng là đã bị đánh cắp trước sức tấn công như sóng vỗ bờ của Barca. Nhà vô địch đã ra quân kèm nụ cười nửa miệng với phần còn lại khi sự vượt trội về trình độ và niềm tin của họ đã đè nát từ trong trứng nước sức kháng cự còn chưa kịp nhen nhóm ở tâm tưởng của Villarreal, mà nhìn rộng ra có thể là của phần lớn Liga. 31/08/2011
Arsenal: Bán tất, trừ… Wenger! 31/08/2011 Arsenal Ở Emirates, trước ngàn cơn bão giông, Giáo sư vẫn thuộc diện không thể động đến, bất chấp đội bóng đã bán đi bao thế hệ ngôi sao...
Khi những gã điên làm chủ tịch: Những kẻ ngông cuồng 30/08/2011 Những người Arab chưa đổ bộ lên đất Ý để thôn tính một CLB nào đó như đã làm ở Anh hay Tây Ban Nha, nhưng người Mỹ thì đã đến và chiếm lấy Roma. Còn những người Nga? Họ cũng đã có mặt, nhưng không đủ tiền để mơ đến những đội bóng đang đá ở Serie A.
Real Madrid lấy lại những gì đã mất 30/08/2011 Barcelona Không có gì đáng phải làm ầm ĩ khi đánh bại một đội bóng bị khủng hoảng nặng nề về tài chính và, vì nhiều lý do, không thể đưa ra sân đội hình tốt nhất của họ. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì khi các Madridista ăn mừng việc đội bóng của họ giành được một chiến thắng có cách biệt lên tới 6 bàn trên sân của đối phương và ngay trong trận ra quân. Nói một cách đơn giản, không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Real Madrid.
Wayne Rooney: Sinh ra để đánh bại Pháo thủ 30/08/2011 Trời đã sinh ra Arsenal, sao còn sinh... Wayne Rooney, hẳn không ít fan Pháo thủ sẽ ngán ngẩm than thở như thế. Nếu để chọn một đối thủ ưa thích nhất tại Premier League, số 10 của M.U chắc chắn sẽ chọn Arsenal bởi anh rất có duyên sút tung lưới đội bóng này.
Dư âm thảm bại của Arsenal ở Old Trafford: Khi Ferguson cũng phải đau lòng 30/08/2011 Arsenal Các CĐV Arsenal ít ỏi có mặt ở Old Trafford tối Chủ nhật đã cố gắng đứng vững tới phút cuối cùng. Họ bắt đầu hiệp 2 với quyết tâm thể hiện rằng họ vẫn tự hào với đội bóng của mình, vẫn có thể hét to những lời động viên các cầu thủ, nhưng đó thật sự là một công việc vô cùng khó khăn.
Atletico Madrid: Tiễn Forlan, đón Diego? 30/08/2011 Atletico Madrid Sau khi để Aguero sang Man City, hôm qua, lãnh đạo Atletico đã bán tiếp Forlan cho Inter với giá 5 triệu euro.
Sau vòng 3 Premier League: Mùa chinh phạt ở Manchester 30/08/2011 Hai cuộc hủy diệt trong một ngày, trước hai đối thủ được coi là khó chơi, thành Manchester đang thể hiện đà thăng tiến không thể cưỡng lại...
Man Utd: Hình thành bộ tứ huyền ảo 30/08/2011 Manchester United Những tình huống di chuyển và phối hợp nhịp nhàng giữa Nani, Ashley Young, Rooney, Welbeck đã đem đến cho Man United ngôi đầu sau 3 vòng đấu.
Juan Mata: Nhịp điệu mới ở Stamford Bridge 29/08/2011 Tiền vệ người TBN đã phá vỡ những giai điệu chát chúa buồn tẻ ở Chelsea để mang lại nguồn cảm hứng mới cho đội bóng đã trở nên quá thực dụng kể từ thời Jose Mourinho.
Fabregas - Messi: Như chưa từng có cuộc chia ly 29/08/2011 1. Phút 88 của trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Nhận thấy Messi có bóng trước vòng cấm địa của Porto, Cesc Fabregas đã từ gần giữa sân phóng thẳng vào vòng cấm của đối thủ, như thể anh biết chắc rằng Messi sẽ nhận ra anh và, quan trọng hơn, sẽ tìm ra cách để đưa bóng qua một rừng hậu vệ Porto tới chân anh trước khi anh rơi vào thế việt vị.
Arsene: Chỉ một chữ Nát! 29/08/2011 Nếu dùng 1 từ để nói về Arsenal hiện tại, từ đó sẽ là: Nát. Nát ở Old Trafford. Nát về con người. Nát ở hiện tại. Có lẽ trong tương lai gần vẫn nát.
Cục diện mới ở Premier League: Nan truy tứ mã 29/08/2011 “Nan truy tứ mã”, nghĩa là phần còn lại của Premier League sẽ rất khó đuổi được bốn con chiến mã đang lồng lên ngay từ những vòng đầu.
Man Utd: Thêm một chút nữa là hoàn hảo! 29/08/2011 Manchester United Khi thắng, mọi sai sót đều có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng khi nhìn lại, người ta sẽ không hài lòng.
Chuyển nhượng ở Serie A: Hối hả những ngày cuối 28/08/2011 Tính cả hôm nay (thực tế không phải ngày làm việc), thị trường chuyển nhượng Italia chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày để các CLB tiếp tục bổ sung lực lượng. Đây là quỹ thời gian quá ngắn. Hơn nữa, việc Serie A không thể khởi tranh do đìnhc công càng khiến các CLB thêm khó khăn để đưa ra định hướng cụ thể.
Barcelona: Tất cả mới là khởi đầu! 28/08/2011 Cái mạch chảy của chiến thắng vẫn đang thấm đẫm vào trong mọi nẻo đường đi của Barcelona, đạo quân được Guardiola dẫn dắt và Messi mở lối tiên phong. Trận thắng Porto không làm ai bất ngờ vì Barca đã xem thắng lợi như một thói quen, nhưng chiếc Siêu Cúp đấy là một phát pháo lệnh gửi đến toàn Châu Âu: Quên chuyện họ thiếu động lực đi và Barca lại chuẩn bị chinh phạt khắp Lục địa già!
Sir Alex vs Arsene Wenger: Còn đâu cái thời đanh đá?! 28/08/2011 Cuộc đối đầu M.U-Arsenal thiếu đi sự hấp dẫn vì không có màn đấu khẩu giữa Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, vốn từng là "đặc sản" của đại chiến.