Dư âm thảm bại của nhà ĐKVĐ: Phép màu Xavi – Iniesta đã mất Dễ thấy rằng thất bại của Tây Ban Nha trước Hà Lan là một cơn địa chấn thực thụ với tỉ số cách biệt quá lớn 1-5. Trận đấu này cũng cho thấy sự đi xuống vì lệ thuộc của Tây Ban Nha vào bộ đôi tiền vệ Barcelona. 14/06/2014
Nhận diện chiến thuật: Những tam giác sắt của Croatia 13/06/2014 Croatia Brazil Gạt đi những tranh cãi về trọng tài, về những quyết định nặng tay,... Brazil đã có một ngày mờ nhạt về mặt chiến thuật hơn so với Croatia.
Góc suy ngẫm: Croatia chẳng việc gì phải rùm beng 13/06/2014 Croatia Brazil Trận khai mạc World Cup 2014 đã khép lại bằng chiến thắng không thuyết phục dành cho Brazil và những tranh cãi ầm ĩ xung quanh quả phạt đền mà trọng tài Yuichi Nishimura đã “biếu không” cho đội chủ nhà. Croatia đương nhiên không hài lòng và đã có những phản ứng gay gắt, nhưng nếu xét về mặt tích cực với những gì đã diễn ra trong trận đấu, thầy trò Niko Kovac không nhất thiết phải làm căng mọi chuyện lên như thế
Fabregas gia nhập Chelsea: Chủ nghĩa thực dụng lên ngôi 13/06/2014 Liverpool Chelsea Chelsea đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng thứ hai trong mùa Hè này với tiền vệ Cesc Fabregas, và theo nhiều nhận định việc chuyển tới sân Stamford Bridge của cầu thủ người Tây Ban Nha cho thấy sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng.
Chiến thuật của Hà Lan: Tiếp tục quay lưng với bóng đá tổng lực 13/06/2014 Hà Lan Hà Lan từng khiến cả thế giới mê hoặc bằng thứ bóng đá tổng lực (Total Football). Thậm chí, người Hà Lan đã biến không gian trên sân thành của riêng họ nhờ lối chơi ưu việt của mình.
Brazil: Tìm chất Samba giữa trận đồ Croatia 13/06/2014 Croatia Brazil Điệu Samba của Brazil đã “lỗi nhịp” trước ván cờ thế của những người Croatia.
Dư âm thắng lợi của Brazil ngày khai mạc: Scolari đang phí phạm Oscar? 13/06/2014 Brazil Brazil đã có chiến thắng đầu tiên. Bất chấp 3 điểm này có xấu xí tới đâu thì họ vẫn có những điều đáng để mừng. Tiêu biểu trong đó là màn trình diễn của Oscar Dos Santos – người đã phải “nhường chỗ” cho Neymar trận này, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Neymar: Giữ lửa cho điệu Samba 13/06/2014 Thật không dễ dàng gì khi bạn phải gánh trên vai kì vọng của cả một dân tộc. Nhưng khi một cầu thủ vượt qua được sức ép đó để tỏa sáng, đó mới đúng là người xứng đáng để đặt niềm tin.
World Cup 2014: Châu Âu và nhiệm vụ chinh phục châu Mỹ 12/06/2014 Người châu Âu đã phát hiện ra châu Mỹ đầu tiên nhưng nói về bóng đá thì 84 năm qua, họ vẫn chưa một lần chinh phục được lục địa này. Liệu lịch sử sẽ được viết lại tại Brazil hay họ buộc phải chờ đợi thêm ít nhất là 16 năm nữa sau những lần luân phiên ở châu Á, châu Âu, châu Phi và quay lại châu Mỹ?
World Cup 2014: Sau 4 năm, các ứng viên đã thay đổi thế nào? 12/06/2014 Bốn năm là một vòng đời trong bóng đá. Một số cầu thủ nổi lên, một số khác chìm vào quên lãng. Một số đội bóng đầy hứa hẹn xuất hiện, một số khác sụp đổ. Chính những đổi thay ấy khiến việc dự đoán kết quả World Cup trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Các đội bóng chúng ta theo dõi 4 năm trước khác xa với những đội chúng ta theo dõi bây giờ. Hãy xem những ứng viên vô địch hàng đầu đã thay đổi thế nào sau 4 năm.
Anh - Italy, còn 2 ngày: Cuộc chiến của "Super Mario" 12/06/2014 Liệu Balotelli có được chọn vào đội hình ra sân trong trận gặp tuyển Anh? Liệu anh có tỏa sáng? Liệu chân sút vừa cầu hôn chỉ 3 ngày trước khi World Cup khởi tranh có bị phân tâm vì chuyện riêng tư? Tự coi mình là trung tâm, thiếu chín chắn, vô kỷ luật hay đầy tài năng. Bạn có thể mô tả vậy về chân sút được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của tuyển Italy ở World Cup 2014 theo quan điểm của mình.
Góc nhìn: Cặp Modric-Rakitic sẽ giúp Croatia làm nên chuyện? 12/06/2014 Croatia Thiếu vắng chân sút chủ lực Mario Mandzukic trong ngày khai màn World Cup 2014, lại phải tiếp đón đội chủ nhà Brazil với lực lượng hùng hậu hơn hẳn, đương nhiên niềm hy vọng lớn nhất của Croatia sẽ dồn cả về bộ đôi tiền vệ Luka Modric và Ivan Rakitic, những ngôi sao vừa trải qua một mùa giải hết sức thành công.
Iker Casillas: Thủ môn của những kỷ lục Guinness 12/06/2014 Iker Casillas tạm biệt World Cup Nam Phi 2010 với chiếc Cup vô địch trên tay, với hai pha cản phá đã trở thành một phần lịch sử của giải đấu này, với nước mắt và nụ hôn làm rung động trái tim của những người hâm mộ khắp hành tinh. Bốn năm sau, Casillas bước vào một World Cup mới với đầy những thách thức. Và đây là lần thứ tư anh có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Karim Benzema: Bao giờ hết phận mong manh? 12/06/2014 Trận giao hữu cuối cùng của Pháp trước thềm World Cup đánh dấu bằng việc Karim Benzema tỏa sáng, với 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Nhưng thực tế, Benzema rất mong manh, và tuyển Pháp cũng mang hình ảnh của chính anh.
Nỗi phiền muộn của Lionel Messi 12/06/2014 Manchester United Chưa bao giờ Lionel Messi lại phải chịu nhiều phiền muộn như mùa bóng vừa qua. Thậm chí nó còn đeo đẳng anh đến tận World Cup Brazil với tin đồn mới đây về việc nhận tiền từ những trận đấu từ thiện mà anh cùng các người bạn tiến hành ở mùa hè năm ngoái.
Pirlo và Verratti: Một sân khấu, hai đạo diễn 12/06/2014 “Doppio regista”. Hai đạo diễn? Vâng, và hai ông chủ giữa sân. Báo chí Italy dùng cụm từ đó nói về Marco Verratti và Andrea Pirlo, hai tiền vệ sáng tạo có thể được xếp đá cạnh nhau trên hàng tiền vệ của Azzurri tại World Cup này.
Hàng công TBN: Đột biến hơn nhờ Diego Costa? 12/06/2014 ĐT Tây Ban Nha Dù mới đá 1 trận trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, Diego Costa đã cho thấy anh sẵn sàng để đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ Vicente Del Bosque.