Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Bayern Munich: Sẵn sàng giải pháp không Ribery

Thứ Tư 19/05/2010 07:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Chúng tôi không phụ thuộc vào Robben hoặc Ribery”, HLV Louis van Gaal khẳng định chắc như đinh đóng cột. CAS vừa “giúp” ông thầy người Hà Lan có cơ hội chứng minh tuyên bố ấy trong trận đấu quan trọng nhất mùa của Bayern Munich.

Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã xử thua Bayern Munich và Franck Ribery trong vụ họ kháng án treo giò 3 trận mà tiền vệ người Pháp phải nhận từ UEFA. Như vậy, đến giờ có thể khẳng định chắc chắn Ribery sẽ phải ngồi ngoài trong trận chung kết Champions League vào đêm thứ Bảy này. Tin buồn cho Bayern nói chung và cá nhân Ribery nói riêng được thông báo khá lặng lẽ trong đêm thứ Hai vừa qua. Một phần, vì nó xuất hiện đúng ngày nước Đức phải nhận cú sốc: Michael Ballack không thể dự VCK World Cup 2010 vì chấn thương. Nhưng phần quan trọng hơn, Hùm Xám đã chuẩn bị sẵn tinh thần xung trận với Inter Milan mà thiếu “nanh vuốt” Ribery.

Hamit Altintop (trái) sẽ là người thay thế Franck Ribery

Lãnh đội Bayern kể như sớm chấp nhận thực tế đó khi Chủ tịch Uli Hoeness công khai chỉ trích: “Trọng tài truất quyền thi đấu của Ribery là người Italia. Và trong số những nhân vật giữ ảnh hưởng quan trọng ở UEFA, có quá nhiều người Italia và không có người Đức nào”. Cũng trong phát biểu được đưa ra từ hôm 7/5, ông không quên chi tiết Chủ tịch CAS cũng là một người Italia. Động thái của GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge cùng luật sư Michael Gerlinger theo Ribery vác đơn đi kiện hết cấp UEFA đến CAS chỉ mang tính “còn nước còn tát”. Chuyện van Gaal thiếu Ribery rõ ràng khác hẳn việc Joachim Loew mất Ballack.

“Ai sẽ thay thế vị trí Ribery để lại?” vì thế chẳng còn là câu hỏi khó trả lời nữa. Đáp án thực ra đã có từ trận bán kết lượt về với Lyon. Hamit Altintop đã hoàn thành xuất sắc vai trò “đóng thế” tuyển thủ Pháp trong trận đại thắng 3-0 ấy. Và gần như chắc chắn ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục trấn giữ hành lang trái của Bayern trong cuộc so tài với Inter tại Bernabeu.

“Hamit đang thể hiện phong độ rất tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh ấy”, tiền vệ Bastian Schweinsteiger phát biểu trên Bild. Schweini có cớ để lạc quan. Cả hai lần làm cascadeur gần đây ở Champions League (ngoài “vai diễn” trên sân Gerland nói trên, anh còn đóng thế Arjen Robben tại trận tứ kết lượt đi với M.U), Altintop đều chơi rất hiệu quả. So với Ribery, tiền vệ được chiêu mộ từ Schalke không có được những pha xử lý “quái” bằng. Song bù lại, Altintop luôn thi đấu cực “nhiệt” dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật hoàn thiện. Chưa kể, anh còn hiệu quả hơn Ribery khi chuyển từ công sang thủ.

Nhưng không vì thế mà van Gaal sẽ chủ động chơi phòng ngự khi đối đầu cùng đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Chiến lược gia từng đưa Ajax lên đỉnh vinh quang Champions League năm 1995 tuyên bố: “Triết lý bóng đá của chúng tôi tại trận chung kết vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi huấn luyện các cầu thủ của mình chơi đẹp và chiến thắng. Còn Mourinho chỉ cốt chiến thắng bằng mọi giá mà thôi”.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X