Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Bồ Đào Nha: Chỉ mạnh ở cái "mác"

Thứ Năm 13/10/2011 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng của Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã có một buổi tối đáng quên tại Copenhagen khi họ chơi thứ bóng đá vô hồn và bị Đan Mạch hạ gục một cách xứng đáng, đồng nghĩa với việc giờ đây HLV Paulo Bento sẽ phải chuẩn bị cho loạt play-off đầy bất trắc.

Hai bàn của Michael Krohn-Deli và Nicklas Bendtner đã giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận và chỉ có phong độ xuất sắc của thủ thành Patricio mới khiến thất bại không thêm nặng nề với BĐN. Ngôi sao sáng nhất của họ, Ronaldo, ghi một bàn tuyệt đẹp từ một quả phạt trực tiếp ở phút cuối, nhưng mọi chuyện đã là quá muộn với "Brazil của châu Âu".

Trước trận đấu, Bento đã bày tỏ sự tự tin rằng những sai lầm tai hại, và hết sức rõ ràng, ở hàng thủ trong chiến thắng 5-3 trước Iceland thứ Sáu tuần trước sẽ được sửa chữa tại Copenhagen, nhưng những gì diễn ra cho thấy BĐN chẳng học được bài học nào từ trận thắng đáng báo động 4 ngày trước. Hàng hậu vệ 4 người chắp vá, vắng mặt những trụ cột như Coentrao, Pepe, Jose Bosingwa và Ricardo Carvalho vì nhiều lý do khác nhau, trở nên quá dễ tổn thương trước sự năng nổ và sức mạnh áp đảo về thể lực và thể hình của các chân sút chủ nhà, đã chơi rất hay trong sự ủng hộ nhiệt thành của các khán giả tại Parken.

Tài năng của Ronaldo không thể giúp BĐN giành vé trực tiếp

Cũng không như tuyên bố hùng hồn của Bento và nhiều cầu thủ BĐN, đội khách đã khởi đầu trận đấu với tâm lý chủ hòa đáng trách, điều mà họ đã được cảnh báo từ trước. Không mạo hiểm dâng cao, cố gắng kiểm soát khu trung tuyến và các mũi tấn công chỉ giới hạn trong sự tự do của Ronaldo, BĐN đã tự làm hại mình khi triển khai một lối chơi dựa trên điểm yếu của họ, thay vì chơi đúng với bản chất, một đội bóng đẹp, nghệ sĩ và không quen tính toán.

Nếu như trước đó BĐN toàn thắng ở vòng loại dưới thời Bento, thì chỉ riêng thất bại này đủ khiến những gì mà HLV 42 tuổi này đang cố công gầy dựng bị nghi ngờ. Những chiến thắng 5-0 trước Luxembourg hay 4-0 trước Cyprus sẽ không có ý nghĩa gì nếu BĐN thể hiện bộ mặt thế này tại vòng chung kết Euro 2012, giả sử rằng họ vượt qua được lượt play-off, bởi lẽ ở đó tất cả các đối thủ đều sẽ chơi như Đan Mạch.

Bento có vẻ không học được gì từ những sai lầm trước kia của ông. Cuộc cãi cọ rất không đáng với Carvalho và Bosingwa không chỉ khiến BĐN mất đi hai hậu vệ dày dạn kinh nghiệm, đang chơi bóng ở đỉnh cao và rất ổn định, mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý chung toàn đội, điều đã bộc lộ rõ ở Parken, trước một đối thủ đích thực.

Tất nhiên, một phần khó khăn là hiện giờ BĐN không còn là đội bóng của thế hệ vàng từng làm ngây ngất cả châu Âu thời Luis Figo, Rui Costa và Paulo Sousa, nhưng với những tài năng lớn, nhất là ở hàng tiền vệ, đội bóng áo màu bã trầu đã đến Copenhagen trong vị thế được đánh giá cao hơn Đan Mạch, vốn mới là đội thực sự gặp khủng hoảng về chuyển giao thế hệ khi phải dựa vào hàng tiền đạo với một người sắp về vườn đã 33 tuổi, Dennis Rommedahl, còn người kia, Nicklas Bendtner, nổi tiếng là chân gỗ.

Thất bại càng thêm cay đắng khi ở Copenhagen, giống như BĐN, HLV Morten Olsen không có sự phục vụ của trung vệ giỏi nhất mà ông có, Daniel Agger. Thay vào đó, Olsen ra sân với cặp trung vệ Simon Kjaer và Andreas Bjelland. Một người 22 tuổi, người kia 23. Kjaer có 21 lần khoác áo tuyển quốc gia, còn Bjelland mới 3 lần. Nếu được thoải mái phô diễn, những Nani, Ronaldo và Ramires có thể đã trở thành hung thần với một bộ đôi non nớt như thế. Nhưng thay vì vậy, BĐN không hề có chút khát khao chiến thắng nào.

Trong suốt vòng loại, Bento vẫn khư khư với phương án tiền đạo duy nhất Helder Postiga và dù đội nhà đã ghi được tới 21 bàn ở vòng loại, bản thân anh chỉ có vỏn vẹn 3 bàn, chủ yếu từ những tình huống ăn sẵn. Công bằng mà nói, BĐN có những cá nhân xuất sắc, thông minh, sáng tạo và chơi ở đỉnh cao, nhưng với tư cách là một tập thể, họ vẫn còn khoảng cách rất xa với những đội bóng tuy kém hơn về tài năng, nhưng được tổ chức cực tốt, như Đan Mạch.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X