Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

ĐT Anh: Lời khen là thuốc độc

Thứ Năm 08/10/2009 09:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lescott và Robinson đã rút lui. Nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng của Capello trong lúc này. Điều nặng nề nhất mà HLV hưởng lương cao nhất nước Anh phải đối mặt chính là… những lời khen.

Joleon Lescott đã dính một chấn thương trong trận Man City gặp Aston Villa hôm thứ Hai và không thể tập trung dù có tên trong danh sách. Còn Paul Robinson dù đã tới trung tâm huấn luyện London

Colney, nhưng anh lại quay trở về Blackburn để điều trị chấn thương đầu gối. Hai người được gọi lên thay thế là hậu vệ Gary Cahill (Bolton) và thủ môn Joe Hart (Birmingham). G.Cahill đã có màn thể hiện xuất sắc trong trận hòa 2-2 giữa Bolton và Tottenham tại vòng 8 Premiership vừa qua, trận đấu mà Capello đã tới dự khán.

Đây là giai đoạn thày trò Capello cần cẩn trọng với chính mình

Cũng hôm qua, người ta thấy David James và Ashley Cole phải bỏ tập giữa chừng. Tuy nhiên, FA khẳng định “không có vấn đề gì” với thể lực của hai cầu thủ này.

Như vậy, Capello không cần phải lo về vấn đề nhân sự. Lescott và Robinson đều là những cầu thủ dự bị, mà HLV Italia đã khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho hai trận đấu cuối của vòng loại World Cup 2010. Điều ông quan tâm bây giờ là tinh thần của các cầu thủ.

Từ Notts County, cựu HLV trưởng ĐT Anh Sven-Goran Eriksson đã đưa ra lời khuyên cho người đồng nghiệp. “Càng đến gần VCK World Cup, tư cách ứng cử viên vô địch của đội tuyển Anh càng được đánh giá cao. Điều đó luôn luôn xảy ra, lần nào cũng như lần nào. Và có một chút nguy hiểm trong sự trông đợi ấy” - HLV người Thụy Điển cho biết.

Lời của HLV đã dẫn dắt đội tuyển Anh trong 5 năm và có tỷ lệ số trận thắng cao thứ nhì trong lịch sử (sau chính Capello) chắc chắn là đáng nghe. Và minh chứng rõ nhất cho những lời Eriksson nói chính là việc Capello đang hứng một cơn mưa những lời tán dương. Huyền thoại Bobby Charlton hôm qua đã so sánh Capello với HLV vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Anh-Alf Rampsey. Hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh-George Cohen cũng có cùng ý kiến ấy. Cohen kể chuyện trên tờ Telegraph: “Ông ta tới bắt tay và làm tôi nhớ đến Alf Rampsey!”.

Không chỉ có những người Anh đang tâng bốc Capello và đội bóng của ông. Ngay cả Xabi Alonso, thành viên của một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Tam Sư trên con đường chinh phục VCK World Cup, cũng tuyên bố ĐT Anh là ứng cử viên ngoại hạng. “Capello đã hoàn thiện ĐT Anh ở nhiều mặt. Bây giờ họ mạnh tất cả mọi tuyến” - cầu thủ đã cùng các đồng đội đánh bại ĐT Anh 2-0 hồi đầu năm tuyên bố.

Những lời khen sẽ sinh ra tâm lý tự mãn - đó là cảnh cáo của Eriksson dành cho Capello. Và nếu ông đúng, thì càng nhiều người so sánh đội bóng của Capello với của Alf Rampsey năm 1966, HLV người Italia sẽ lại càng khó tái hiện thành tích Rampsey đã làm: vô địch World Cup.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X