Thứ Tư, 08/07/2026
Zalo

ĐT Italia, thời thế đã đổi thay: Khi Inter là xương sống của Azzurri

Thứ Năm 24/03/2011 13:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có tới 3 cầu thủ của Inter được chọn trong đợt tập trung lần này của ĐT Italia. Đang có một sự thay đổi lớn không chỉ cho đội bóng áo Thiên thanh mà còn ở chính đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti.

Inter vẫn là một đội bóng “Liên hợp quốc”, nhưng điều đó không có nghĩa là những cầu thủ Italia trong thành phần của Inter bị lép vế, điển hình như Ranocchia, Thiago Motta và Pazzini, những người vừa nhận phần thưởng xứng đáng cho sự xuất sắc ở cấp CLB khi cùng có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của ĐT Italia. Như vậy, sau một thời gian dài, Inter mới lại có 3 cầu thủ đóng góp cho Azzurri (sẽ là 4 nếu như tính thêm hậu vệ trẻ Santon, người đang được Inter cho CLB Cesena mượn).

Giampaolo Pazzini và Thiago Motta khi tập trung ở ĐT Italia

Tất nhiên, số lượng cầu thủ của Inter được gọi không thể sánh bằng Juventus, đội luôn có được một lượng lớn số cầu thủ cho Azzurri (6 ở đợt tập trung lần này) nhưng nếu xét trên mặt bằng chung của 13 CLB của Serie A góp quân cho ĐT, Inter có thể tự hào rằng họ không thua Palermo (cũng có 3 cầu thủ), một đội bóng luôn có khá nhiều cầu thủ lên tuyển và thậm chí còn ăn đứt người hàng xóm Milan, đội bóng trong thời gian gần đây luôn chỉ có 1-2 cầu thủ được chọn (lần tập trung này chỉ có riêng Cassano). Không thể bằng Juventus về số lượng, nhưng các Nerazzurri có thể tự hào về những Azzurri họ đóng góp bởi Ranocchia, Motta và Pazzini đang được kì vọng là những mắt xích quan trọng nhất của ĐT Italia trong những trận đấu tới đây.

Trục xương sống của Azzurri

Hai trận đầu tiên của Ranocchia cho Azzurri (giao hữu với Romania và Đức), hậu vệ 23 tuổi này đều đá trọn cả trận. 180 phút đó chưa đủ nhiều để thẩm định cho một tài năng nhưng với sự đĩnh đạc và chắc chắn đã thể hiện, Ranocchia đã chiếm được sự tin tưởng từ Prandelli. Niềm tin ấy càng lớn hơn khi cựu hậu vệ của Genoa đang chơi cực tốt trong màu áo Inter. Sự ổn định của anh như một sự đảm bảo về một vị trí đá chính ở trung tâm hàng thủ của Azzurri trong bối cảnh cặp trung vệ của Juve là Bonucci và Chiellini đang thể hiện một phong độ thất thường trong màu áo Juve(ở trận giao hữu với Đức, Chiellini thậm chí còn bị kéo ra đá ở vị trí hậu vệ phải).

Với Pazzini, Prandelli đang kì vọng vào một chân sút có thể tạo ra được sự đột biến giống như những gì mà anh đang thể hiện trong màu áo của Inter. Từ khi chuyển tới chơi bóng ở Giuseppe Meazza, Pazzini đã có 6 bàn trong 10 trận khoác áo Inter, trong đó có những pha lập công quý hơn vàng như cú đúp vào lưới Palermo (Inter thắng ngược 3-2), Fiorentina (2-1) hay Lecce (1-0) . Ở thời điểm này, so những chân sút khác được triệu tập (Cassano, Gilardino, Giovinco, Matri, Rossi) Pazzini cũng là cầu thủ có được hiệu suất ghi bàn cao nhất và việc anh lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của Azzurri là một điều gần như chắc chắn.

Nhưng có lẽ trong 3 cầu thủ của Inter, Thiago Motta sẽ là người mà Prandelli chờ đợi nhiều hơn cả. Để chọn anh, ông đã sẵn sàng gạt Danielle De Rossi, một cầu thủ đã có thâm niên 10 năm khoác áo Azzurri sang một bên. Trong bối cảnh những Oriundi khác (Amauri, Ledesma) gây thất vọng, Motta là cầu thủ nhập tịch duy nhất còn giữ lại.

Thực tế, trong số những tiền vệ trung tâm được triệu tập lần này, Marchisiovà Montolivo đã không còn giữ được sự ổn định. Những trận đấu gần đây ở cả cấp CLB lẫn ĐT, bộ đôi này liên tục gây thất vọng. Tân binh Parolo có thể là một ẩn số nhưng lại chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sẽ là quá mạo hiểm nếu Prandelli sử dụng anh trong trận đấu có tính chất sống còn với Slovenia. Ngược lại, Motta đang là cầu thủ chơi ổn định nhất trong tuyến giữa của Inter. Trận ra mắt trước ĐT Đức hồi tháng Hai với 63 phút có mặt trên sân không phải là một màn trình diễn tồi. Đó là lý do vì sao Prandelli quyết đặt niềm tin vào Motta.
 

1 Đã 15 trận khoác áo Azzurri nhưng cho đến thời điểm này, Pazzini mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng cho đội bóng áo Thiên thanh. Đó là pha lập công trong trận đầu tiên lên tuyển khi Italia thắng 2-0 trước Montenegro ở chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

2 Đó là số trận mà Ranocchia đã chơi cho Azzurri. Trong cả hai trận có Ranocchia, lưới của ĐT Italia đều rung lên 1 lần (cùng hòa 1-1 với Romania và Đức trong các trận giao hữu)

37 Tuyển thủ gốc Brazil Thiago Motta trở thành cầu thủ “oriundi” (người nước ngoài nhập tịch) thứ 37 từng khoác áo ĐT Italia trong lịch sử, và là người thứ 3 dưới thời HLV Prandelli, sau Amauri (gốc Brazil) và Ledesma (gốc Argentina).

Càng nhiều tuyển thủ nội, Inter càng được lợi

Sự hạn chế các cầu thủ người Italia trong đội hình Inter nhiều năm qua, đến mức mà người ta nghĩ rằng chủ tịch Moratti có sự kỳ thị nào đó với chính các cầu thủ nội khi lên chiến lược chuyển nhượng, khiến đội bóng của ông ít chiếm được cảm tình của người hâm mộ trong nước. Các thống kê luôn cho thấy Inter là đội ít tifosi người Italia nhất trong số các đội bóng tên tuổi ở Serie A như Juventus, Milan, Roma. Tuy nhiên, tính từ mùa bóng trước, khi Inter làm rạng ranh Serie A với cú ăn 3 lịch sử trong đó có chức vô địch Champions League, các tifosi đã không còn ngoảnh mặt với đội bóng của chủ tịch Moratti nữa. Lượng CĐV của Inter càng tăng lên ở mùa bóng này, khi Inter tiếp tục giương cao lá cờ đầu của Serie A ở cúp châu Âu (là đội bóng duy nhất còn chơi ở đấu trường châu lục). Và với việc có tới 3 cầu thủ Italia lên tuyển lần này, chắc chắn Inter sẽ còn chiếm được cảm tình từ các tifosi hơn nữa.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Sau màn thoát hiểm nghẹt thở trước Cape Verde, Argentina lại viết tiếp một chương sử thi khác, thậm chí còn kịch tính hơn. Bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, bị dồn đến mép vực sinh tử, rồi trong vỏn vẹn 13 phút (từ 79 đến 90+2), La Albiceleste ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất cuộc ngược dòng tưởng như chỉ tồn tại trong điện ảnh. Và thêm một lần nữa, trung tâm của mọi cảm xúc, mọi ánh nhìn vẫn là Lionel Messi.

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Atlanta, Lionel Messi không còn giữ được vẻ bình thản quen thuộc. Anh bật khóc. Đó là nước mắt của người hiểu rất rõ rằng mỗi phút còn lại với Argentina ở World Cup 2026 đều có thể là phút cuối cùng của mình trong màu áo sọc xanh-trắng. Argentina đã có một trong những màn ngược dòng nghẹt thở nhất lịch sử giải, bị dẫn 0-2, rồi ghi 3 bàn từ phút 79 đến 90+2 và vào tứ kết.

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Sau cú hattrick phi thường được Lionel Messi tạo nên trong màn ra quân của ĐTQG Argentina ở World Cup 2026, trước đối thủ Algeria trên SVĐ Arrowhead, HLV trưởng của anh là Lionel Scaloni đã chia sẻ trước giới truyền thông như sau:

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Từng trở thành tâm điểm chế giễu vì những lần bỏ lỡ cơ hội và trải qua quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Romelu Lukaku đang từng bước viết lại câu chuyện của chính mình tại World Cup 2026. Dù không còn là lựa chọn đá chính, tiền đạo 33 tuổi này vẫn trở thành quân bài chiến thuật tối quan trọng của tuyển Bỉ, liên tiếp ghi dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị và góp phần đưa “Quỷ đỏ” tiến sâu.

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Sau khi vật lộn với chấn thương để kịp góp mặt tại World Cup, bàn thắng quyết định của Mikel Merino không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang.

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Không có cái kết viên mãn dành cho Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Chiếc cúp Vàng vẫn là nỗi tiếc nuối vĩnh hằng, nhưng điều đó không thể làm lu mờ di sản của một con người đã dành hơn hai thập kỷ để định nghĩa lại khái niệm về sự bền bỉ và khát vọng chinh phục.

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời cảm ơn những chỉ trích đã giúp anh trưởng thành

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời cảm ơn những chỉ trích đã giúp anh trưởng thành

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời cảm ơn những chỉ trích đã giúp anh trưởng thành

Cristiano Ronaldo đã nghe quá nhiều những lời ca ngợi như thể sự nghiệp của anh sắp khép lại. Nhưng trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup, tiền đạo 41 tuổi khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục khiến những người đã vội viết lời kết cho mình phải suy nghĩ lại, đồng thời xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar hiện là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Brazil với 80 bàn thắng. Trên phương diện thống kê, đó là một cột mốc phi thường. Thế nhưng nếu hỏi nhiều người Brazil về những tượng đài vĩ đại nhất của Seleção, Neymar thường không được xếp cùng hàng với những cái tên như Pele, Ronaldo Nazário, Romário, Zico hay Garrincha.

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Trước cuộc đụng độ ở vòng 16 đội World Cup 2026, Na Uy chưa từng thất bại trước Brazil, khi thắng 2, hòa 2. Và hôm nay, lịch sử một lần nữa gọi tên đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm, Na Uy không chỉ nối dài chuỗi bất bại trước Selecao mà còn lần đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup, trong một ngày mà Erling Haaland biến sân MetLife thành nơi khẳng định vị thế của một siêu tiền đạo.

Xem thêm
top-arrow
X