Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

ĐT Tây Ban Nha: Loại Fernando Torres được chưa?

Thứ Hai 10/10/2011 13:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fernando Torres thực sự đang khiến những người xung quanh anh mất kiên nhẫn. Không còn là nguy cơ nữa, việc “El Nino” mất suất đá chính ở đội tuyển Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ xảy ra bởi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo của Chelsea sẽ lấy lại được phong độ trong ngày một ngày hai, mà Euro 2012 đang đến rất gần rồi.

Tệ thứ hai trong lịch sử

Trong lòng đội tuyển TBN đã và đang xuất hiện một cuộc tranh cãi rằng liệu Torres còn xứng đáng được trao cơ hội nữa hay không. Mỗi người có một quan điểm riêng và ai cũng có cái lý của mình, nhưng các con số thống kê thì khẳng định một điều mà những người yêu mến "El Nino" sẽ không muốn biết: Hiệu suất ghi bàn của Torres tệ thứ hai trong lịch sử “Seleccion”. Cụ thể hơn, để ghi được 1 bàn thắng cho đội tuyển, Torres cần tới 187 phút, chỉ kém mỗi "thành tích" của Emilio Butragueno. Huyền thoại của Real Madrid mất 209 phút cho mỗi bàn thắng. Còn trong số 11 chân sút hàng đầu lịch sử "Seleccion", Torres là người có hiệu suất ghi bàn tệ nhất, kém cả Fernando Hierro và Michel. Mà nên nhớ Hierro (trung vệ) và Michel (tiền vệ) không phải là những tiền đạo.

Torres đã hết cơ hội ở Euro 2012 tới?

Thêm một vài thống kê để thấy Torres "tệ" đến thế nào trong màu áo đỏ. Isidro Langara, chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong lịch sử đội tuyển TBN, chỉ cần có 63 phút để ghi được 1 bàn thắng (ông có 17 bàn sau 1.080 phút). Đứng thứ hai sau Langara là huyền thoại Telmo Zarra với hiệu suất 88 phút/1 bàn. Cựu tiền đạo của Real Madrid, Fernando Morientes, xếp thứ 3 với hiệu suất 92 phút/1 bàn. Trong khi đó, tiền đạo đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được cho TBN với 49 bàn, David Villa, đạt hiệu suất 109 phút/1 bàn. Về phần Torres, lần gần nhất anh nổ súng trong một trận chính thức cho đội tuyển diễn ra cách đây đã hơn 1 năm, trong trận thắng 4-0 trước Liechtenstein hồi tháng 9/2010. Del Bosque quả thực là người kiên nhẫn số Một!

Silva xứng đáng hơn Torres?

David Silva có lý do để phàn nàn về việc anh không được HLV Del Bosque trọng dụng. Tháng trước, ngôi sao của Man City đã khẳng định rằng anh bị Del Bosque “ngó lơ” là bởi Silva không chơi bóng cho Real Madrid hoặc Barca, hai đội bóng chiếm phần lớn danh sách cầu thủ của “Seleccion”. Del Bosque tất nhiên không hài lòng với phát biểu của Silva, nhưng không vì thế mà ông chối bỏ cựu tiền vệ của Valencia. Thay vào đó, “ngài râu kẽm” đã trao cơ hội cho Silva đá chính trong trận đấu với CH Czech và ông đã được đền đáp xứng đáng. Torres cũng được tin tưởng như Silva, nhưng trái với đồng đội, tiền đạo của Chelsea đã không tận dụng được. Thực tế, hàng công của TBN chỉ bắt đầu chơi biến hóa từ lúc Villa vào sân thay cho Torres.

Trước CH Czech, Mata đã mở tỷ số bằng một pha dứt điểm gọn gàng, nhưng Silva mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận với pha kiến tạo cho Xabi Alonso ghi bàn thắng thứ hai, đồng thời gây ra vô số vấn đề cho hàng thủ đối phương nhờ tốc độ và kỹ thuật và những đường chuyền hết sức tinh tế. Và đây có thể là một gợi ý cho HLV Del Bosque sau trận đấu với CH Czech: gạt hẳn Torres và chơi với bộ ba cựu Valencia Mata-Villa-Silva trên hàng công. Trong sơ đồ này, Villa sẽ không phải đá dạt cánh mà chơi trung phong và hoạt động rộng tương tự như vị trí của Lionel Messi ở Barca. Và khi đó, những tiền đạo có lối chơi càn lướt như Torres, Llorente, hay Negredo không còn là sự lựa chọn hàng đầu của đội tuyển TBN nữa.

Tất nhiên, Del Bosque có quan điểm riêng của ông. Và không phải vô cớ mà chiến lược gia này luôn tạo điều kiện cho những trung phong kiểu mẫu. Tây Ban Nha cần những cách tiếp cận khác nhau cho những đối thủ khác nhau. Nhưng câu hỏi ở đây là Torres, sau những gì đã thể hiện trong suốt một thời gian dài vừa qua, có còn xứng đáng được trao cơ hội ở vị trí "trung phong kiểu mẫu" đó nữa hay không?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X