Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

HLV Ancelotti đã “hoàn thiện” xong chiến thuật với Gareth Bale

Thứ Sáu 06/09/2013 20:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Sau một loạt những biến động ở Real Madrid trong ngày cuối cùng của TTCN.  Với sự xuất hiện của bản hợp đồng “thế kỷ” Gareth Bale cùng sự ra đi của Ozil và Kaka, nhiều người đã lo lắng không biết HLV Ancelotti sẽ phải xoay sở như thế nào với những thay đổi bất ngờ như thế. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Ý dường như đã có giải pháp cho mình.

Mới đây, một nhân vật thân cận với Carletto trong bộ khung huấn luyện, Paul Clement đã xác nhận trên BBC: “Ancelotti đã có ý tưởng rõ ràng về việc sẽ dùng Bale như thế nào. Nếu Bale được ra sân, chứng tỏ rằng anh ấy đã thể hiện tốt trên sân tập. Có nhiều sự cạnh tranh trong đội bóng và đương nhiên, không một cầu thủ nào chắc suất đá chính”.

Trước khi Bale gia nhập Real, HLV Ancelotti cũng từng khá “đau đầu” khi không biết phải sắp xếp đội hình ra sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên cho tới bây giờ, cựu HLV AC Milan đã tỏ ra thoải mái hơn.

Ancelotti cho biết: “Cuối cùng thì thương vụ Bale cũng diễn ra. Bây giờ, tôi cảm thấy thực sự thoải mái và dễ chịu với bản hợp đồng này”.

Bale trong ngày ra mắt Real
Sử dụng Bale như thế nào cũng là một vấn đề không hề dễ dàng với HLV Ancelotti

Bale là một cầu thủ sở hữu tốc độ “kinh hoàng”, lối chơi của anh cũng rất mạnh mẽ và đòi hỏi thể lực. Có thể nhận thấy đây là điểm tương đồng của tiền vệ người xứ Wales với ngôi sao “sáng giá” nhất ở Real lúc này, Cristiano Ronaldo. Khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc CR7 thuận chân phải còn Bale thuận chân trái. Chính vì vậy, nhiều khả năng HLV Ancelotti cũng đã tìm được cách “xếp chỗ” ổn thỏa cho hai siêu sao trong đội hình của mình. Với việc Ronaldo tiếp tục chơi ở hành lang trái trong khi Gareth Bale đá bên cánh phải sẽ là giải pháp hợp lý nhất cho Real vào thời điểm này. Không thi đấu quá gần nhau nên cả CR7 và cựu tiền vệ Tottenham sẽ không phải lo “giẫm chân” nhau, bù lại, việc được đá ở hành lang sở trường sẽ phát huy khả năng ghi bàn của cả hai ngôi sao này.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 HLV Ancelotti đang áp dụng đối với Real, vị trí hộ công là cực kỳ quan trọng. Sự ra đi của Ozil đã để lại “khoảng trống” cực lớn ở đây, bởi những “nghi ngờ” dành cho tân binh Isco là không thể tránh khỏi. Thực tế là cựu tiền vệ Malaga đã chơi tốt trong những trận đấu gần đây nhưng dường như anh “giỏi” hơn ở khâu… ghi bàn. Có thể là trước những đối thủ “dưới cơ” ở La Liga, Real vẫn chơi bóng được theo kiểu “áp đặt” như vậy. Nhưng khi bước ra đấu trường Champions League, nếu như không sở hữu một “số 10” thực thụ, biết chấp nhận hy sinh làm nhiệm vụ kiến thiết, chắc chắn thầy trò HLV Ancelotti không thể tiến xa. Isco là mẫu tiền vệ tấn công đa năng nên anh có thể thích nghi với vai trò này. Tuy nhiên, sau khi để “mất” Ozil, cầu thủ kiến tạo hay nhất ở Real trong ba mùa giải gần đây, ai cũng tỏ ra lo lắng cho đội bóng chủ sân Bernabeu.

Dù sao thì nhìn vào đội hình “tạm thời” của đội bóng Hoàng gia TBN, người hâm mộ cũng có thể yên tâm phần nào, ít nhất là bởi sự “sáng giá” của những cái tên. Bài toán Gareth Bale liệu có được giải quyết hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời nhưng trước mắt, chủ tịch Perez và người hâm mộ Real cứ “vui” đi đã.

Đối với hai vị trí tiền vệ phòng ngự giữa sân, HLV Ancelotti chắc chắn đã “chấm” Luka Modric và suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Alonso, Khedira và Illarramendi. Tiền vệ người Croatia đang được xem như “Pirlo mới” dưới triều đại Carletto với nhiệm vụ điều phối lối chơi cho toàn đội ngay từ phần sân nhà. Trong khi đó, ở hàng thủ, sẽ không có quá nhiều thay đổi khi Ramos và Varane vẫn là cặp trung vệ số một của Real. Với việc hậu vệ người Pháp đang gặp chấn thương, Pepe sẽ là phương án lựa chọn thay thế hợp lý nhất. Tương tự, hai hành lang sẽ vẫn do Marcelo và Aberloa trấn giữ.  

Nhìn chung, không ai dám nói Real hiện nay không đủ sức vô địch, dù là La Liga hay Champions League. Tuy nhiên, đội bóng của Ancelotti chắc chắn sẽ “ẩn chứa” cực nhiều những vấn đề. Một hệ thống chiến thuật mới, những nhân tố mới và cả cách làm việc mới, đương nhiên không thể vận hành hoàn hảo trơn tru ngay từ khi bắt đầu được. Hãy cùng chờ xem tài năng của Carletto liệu sẽ giúp Real đi đến đâu trong mùa giải năm nay.   

Đội hình dự kiến của Real Madrid (4-2-3-1)

Thủ môn: Diego Lopez

Hậu vệ: Aberloa, Varane - Ramos, Marcelo

Tiền vệ phòng ngự: Khedira - Modric

Tiền vệ tấn công: Bale – Isco – Ronaldo

Tiền đạo: Benzema   

  • Nam Anh

  

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X