Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Milan giành Berlusconi Cup 2009: Lạc quan ở đâu?

Thứ Tư 19/08/2009 09:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cuối cùng Milan cũng có thắng lợi đầu tiên trong mùa Hè này, nhưng nhờ... loạt sút luân lưu. Dù vậy, việc bảo vệ thành công Berlusconi Cup cũng không thể khiến NHM an lòng về tương lai của Rossoneri.

Trước Juventus, dường như Milan đã “lột xác” trong trận giao hữu cuối cùng của mùa Hè, chí ít là về mặt tinh thần. Khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương bởi chuỗi thành tích tệ hại trong giai đoạn chuẩn bị trước đó, Milan bắt buộc phải giành một kết quả “chấp nhận được” trước Juve, với mục đích lấy đó làm điểm tựa cho mùa bóng mới. Ít nhất, đội chủ sân San Siro cũng không thua một đối thủ lớn ngay trên sân nhà, nhưng điều gì sẽ chờ đợi Milan phía sau ánh hào quang Berlusconi Cup?

Ronaldinho, bao giờ anh tỏa sáng?

Một lần nữa Ronaldinho lại gây thất vọng, bởi NHM chờ đợi ở cầu thủ một thời là hay nhất thế giới nhiều hơn màn trình diễn nhạt nhòa của anh. Việc Milan đánh mất Kaka đã đặt lên vai Ronaldinho trọng trách nặng nề, đó là phải thay thế ngôi sao đồng hương để trở thành biểu tượng chiến thắng mới của Đội bóng áo Đỏ-Đen. Tiếc là nay Ronaldinho đã 29 tuổi, vẫn tiếp tục ham nhảy nhót ở hộp đêm, thay vì trở thành một cầu thủ gương mẫu cả trong và ngoài sân cỏ như Kaka trước đây.



Ai cũng hiểu những rủi ro tiềm tàng khi BLĐ Milan đặt quá nhiều kỳ vọng vào một tính cách nghệ sĩ như Ronaldinho, nhưng vào lúc này, quả thực, cũng không còn phương án nào khả thi hơn! Chủ tịch Berlusconi và HLV Leonardo vẫn ra sức bảo vệ Ronaldinho trước điều tiếng của dư luận, nhưng chắc chắn điều đó không thể kéo dài nếu “chàng vẩu” không nhanh chóng cải thiện phong độ.

Berlusconi: “Thế là đủ rồi”!

Hôm qua, chủ tịch Berlusconi chính thức khẳng định Milan sẽ không mua thêm bất cứ cầu thủ nào trong mùa Hè này nữa. Điều này đồng nghĩa với việc BLĐ Milan cho rằng đã hoàn thành công tác chuyển nhượng. Nhiệm vụ bây giờ hoàn toàn là của HLV Leonardo, người sẽ phải sử dụng lực lượng này trong suốt cả mùa giải tới. Berlusconi cho rằng, chỉ cần với 2 tân binh Thiago Silva và Huntelaar, chất lượng đội hình của Milan đã được cải thiện đáng kể và như thế là đủ để Rossoneri vươn đến đỉnh cao!

Thực tế, tuy chơi không tốt ở các trận chuẩn bị nhưng không phải Milan không có những điểm sáng. Cặp trung vệ Thiago Silva - Nesta đã phối hợp với nhau khá tốt và tạo được sự tin tưởng (tất nhiên, trừ khâu chống bóng bổng). Abate cho thấy xứng đáng có một vị trí chính thức ở hàng tiền vệ, bên cạnh Gattuso, Flamini hay Pirlo. Trong trận gặp Juve, Pato đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa Hè sau thời gian dài sa sút vì những tin đồn xung quanh tương lai của anh. Nhưng chút ít tín hiệu tích cực nhỏ nhoi liệu có đủ để xua tan đi bầu không khí bi quan và chán chường nơi các Milanista?

Dù sao, chiến thắng này cũng giúp Milan trút được phần nào gánh nặng tâm lý trước khi tới làm khách tại Siena cuối tuần này. Nhưng nếu chỉ lấy kết quả trước Juve để cho rằng quá trình chuẩn bị cho mùa giải như thế là đủ, e rằng Berlusconi Cup cũng đã là đủ cho tham vọng của Milan mùa này!

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X