Thứ Bảy, 23/05/2026
Zalo

Milan hướng đến mùa giải mới: Sắp có “Kaka mới”

Thứ Tư 20/04/2011 14:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kaka có tới 99% sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này, nhưng anh sẽ không trở lại Milan. Bởi vì đội bóng áo sọc đỏ-đen sắp sửa chào đón Paulo Henrique “Ganso”, người được coi là Kaka mới của bóng đá Brazil.

Milan đang tiến những bước vững chắc trong công cuộc chinh phục chữ ký của Ganso, tiền vệ sáng tạo nổi bật nhất ở Brazil hiện nay. Từ tuần trước, GĐTT Ariedo Braida đã bay sang xứ sở Samba để chính thức đàm phán về vụ chuyển nhượng, nhưng không phải với Santos, đội bóng chủ quản của Ganso, mà là với DIS – công ty thể thao nắm giữ 45% giá trị của cầu thủ 22 tuổi này, và với gia đình của Ganso.

Ganso sẽ gia nhập AC Milan?

Mô hình đa sở hữu cầu thủ của bóng đá Brazil là một thuận lợi cho các đại gia châu Âu trong việc thu hút tài năng trẻ samba, bởi người ta thường không cần phải nhận được sự đồng ý của đội chủ quản để mua một cầu thủ. Trong trường hợp của Ganso, nếu Milan “mua chuộc” được cả DIS và gia đình cầu thủ này, hai đơn vị nắm tổng cộng 55% giá trị chuyển nhượng của Ganso, thì Santos không thể từ chối bán. Tờ Corriere dello Sport hôm qua cho biết Milan đã làm xong công đoạn hậu trường nói trên, và nhiệm vụ sắp tới sẽ chỉ là thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Cũng theo tờ báo này, Milan có thể sẽ buộc Santos phải chấp nhận mức giá dưới 25 triệu euro, chỉ bằng một nửa con số mà Santos từng “hét”.

Hôm 16/4, chủ tịch của Santos, ông Luiz Alvaro Oliveira, khẳng định sẽ không tìm mọi cách để giữ chân ngôi sao hàng đầu của đội bóng. Sau nhiều tháng trung thành với tuyên bố không bán Ganso với bất cứ giá nào (được cho là chỉ nhằm mục đích đẩy giá chuyển nhượng lên cao), động thái này của ông chủ Santos có thể là một dấu hiệu “đầu hàng” trước cuộc tấn công của Milan. Trước đó, chủ tịch của DIS, ông Thiago Ferro, cũng tiếp sức cho Milan bằng cách phủ nhận tin đồn từ một tờ báo Brazil cho rằng Ganso đã đạt được thỏa thuận đá cho Corinthians (do môi giới của Ronaldo): “Ganso không muốn ở lại Brazil, cũng như vấn đề không phải là tiền, bởi nếu thế, cậu ấy đã dễ dàng ký hợp đồng mới với Santos. Ganso muốn sang châu Âu và ưu tiên của cậu ấy là Milan”.

Theo người đại diện của Ganso, ngoài Milan, chỉ có Inter tham gia cuộc đua này, nhưng khả năng chiến thắng của Inter là rất nhỏ sau khi đội bóng này sa sút tệ hại vài tuần gần đây và HLV Leonardo, người rất có sức hút với các cầu thủ Brazil, nhiều khả năng sẽ phải ra đi vào cuối mùa. Việc Inter vừa khẳng định sẽ đem cho mượn tài năng trẻ Coutinho, người không cạnh tranh nổi vị trí với Sneijder, càng tạo ra ấn tượng không hay trong mắt Ganso. Do đó, có rất nhiều khả năng việc Ganso khoác áo “Rossoneri” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau Mexes là Menez?

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào từ cả hai phía, nhưng người ta tin rằng Philippe Mexes sẽ đá cho Milan từ mùa giải tới, sau khi chia tay Roma. Theo báo giới, trung vệ người Pháp này có thể sẽ không phải là cầu thủ duy nhất chuyển từ Roma đến Milan, mà đi cùng anh sẽ có đàn em đồng hương, tiền vệ Jeremy Menez. Những diễn biến bất hòa gần đây giữa cầu thủ người Pháp này và HLV Vincenzo Montella là cơ sở để tin vào việc Menez sẽ rời khỏi Roma. Mới nhất, Menez và Vucinic đã bị người hâm mộ Roma la ó vì “dám” công khai ý định ra đi, trong khi Montella tuyên bố “Nếu ai đó muốn chơi cho Roma, anh ta không chỉ cần tài năng, mà cả nhân cách nữa”.

Theo Gazzetta dello Sport, Milan đang cân nhắc khả năng chiêu mộ Menez với giá rẻ (hợp đồng của Menez với Roma chỉ còn hạn đến 2012, nên nếu không bán, Roma sẽ mất không cầu thủ này vào hè sang năm). Tuy nhiên, đây nhiều khả năng chỉ là một chiêu “giương Đông, kích Tây” của Milan nhằm ép giá Santos ở vụ mua Ganso. Menez không thực sự phù hợp với chiến thuật đang được HLV Allegri áp dụng ở Milan hiện nay.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Mối tình của Mikel Arteta với Arsenal bắt đầu từ 15 năm trước, giờ nó đã chạm tới đỉnh cao không thể nào quên

Mối tình của Mikel Arteta với Arsenal bắt đầu từ 15 năm trước, giờ nó đã chạm tới đỉnh cao không thể nào quên

Mối tình của Mikel Arteta với Arsenal bắt đầu từ 15 năm trước, giờ nó đã chạm tới đỉnh cao không thể nào quên

Có lẽ không quá ngạc nhiên khi Mikel Arteta cảm thấy mình phải tách khỏi buổi xem chung của toàn đội Arsenal trong khoảnh khắc họ chính thức trở thành nhà vô địch. Đây là người đàn ông đã dành 6,5 năm cuộc đời, gần như mọi khoảnh khắc tỉnh táo để kéo CLB của mình lên đỉnh núi.

Đằng sau cuộc chia tay của Pep Guardiola và người kế nhiệm Enzo Maresca

Đằng sau cuộc chia tay của Pep Guardiola và người kế nhiệm Enzo Maresca

Đằng sau cuộc chia tay của Pep Guardiola và người kế nhiệm Enzo Maresca

Cuộc đua vô địch Premier League của Manchester City kết thúc tại Bournemouth hôm thứ Ba. Đến tối thứ Năm, Guardiola vẫn chưa thông báo kế hoạch của mình cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Nhưng mọi thứ thay đổi vào sáng thứ Sáu.

Bernardo Silva: Nếu Man City không trải qua mùa chuyển giao và mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi đã vô địch Premier league

Bernardo Silva: Nếu Man City không trải qua mùa chuyển giao và mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi đã vô địch Premier league

Bernardo Silva: Nếu Man City không trải qua mùa chuyển giao và mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi đã vô địch Premier league

Những chia sẻ cuối cùng của Bernardo Silva về Arsenal với tư cách là cầu thủ của Manchester City được đăng tải trên The Athletic (17/5), thời điểm cuộc đua Premier League 25/26 vẫn chưa ngã ngũ.

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Cristiano Ronaldo có thể thất bại, có thể bị chỉ trích, nhưng chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Sau nỗi đau ở đấu trường châu lục, CR7 dẫn dắt Al Nassr đến chức vô địch quốc nội bằng màn trình diễn đẳng cấp, viết tiếp câu chuyện về ý chí và khát vọng đã làm nên tên tuổi của anh suốt hơn hai thập kỷ qua.

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Xem thêm
top-arrow
X