Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Milan và kế hoạch trẻ hóa: Cho hiện tại, và cho mai sau

Thứ Hai 04/07/2011 13:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vài năm trước, người ta luôn nhắc đến Milan với hình ảnh già cỗi, và luôn mang về “hàng thải” của những CLB khác. Thế nhưng, điều đó đang thay đổi mạnh mẽ trong mùa hè năm nay, khi Milan chủ yếu tập trung vào việc đưa những cầu thủ còn khá trẻ về San Siro.

Thay đổi quan điểm

Kể từ khi kết thúc mùa giải 2010-11, Milan đã mang về Sam Siro ba gương mặt mới, bao gồm trung vệ Mexes, cầu thủ chạy cánh trái Taiwo và tiền vệ công El Sharaawy. Ngoài ra còn có Alberto Paloschi, cầu thủ trẻ từng gây sốt với bàn thắng vào lưới Siena ngay sau pha chạm bóng đầu tiên trong sự nghiệp. Paloschi vốn là cầu thủ của Milan, nhưng cũng có thể xem anh là tân binh của đội.

Trong số này, Mexes là cầu thủ lớn tuổi nhất. Cầu thủ người Pháp vừa đón sinh nhật lần thứ 29 cách đây 2 tháng. Riêng Taiwo mới ngoài 26 tuổi, Paloschi vẫn còn đang đá cho đội U-21 Italia, trong khi El Sharaawy hiện mới chỉ hơn 18 tuổi. Như vậy, số tuổi của các tân binh của Milan, tính đến thời điểm này, chỉ là 23,9.

AC Milan nhắm tới những cầu thủ còn rất trẻ như Ganso

Đây là sự thay đổi lớn trong quan điểm của Milan trong việc xây dựng đội hình. Trước đây, Milan luôn chú trọng đến những cầu thủn đã thực sự trưởng thành, và thậm chí kể cả một số gương mặt mà đội bóng khác thải ra.

Một so sánh nhỏ để thấy rõ thay đổi của Milan. Mùa giải 2006-07, tân binh của Milan có tuổi trung bình 26,8. Thời điểm ấy, những bản hợp đồng đáng chú ý của Milan có Favalli, Oliveira, Gourcuff, Oddo và “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Một năm sau đó, số tuổi trung bình của những cầu thủ mà Milan mang về chỉ là 23,7. Thực tế, khi ấy các tân binh của Milan đều lớn tuổi (Emerson, Ibrahim Ba), chỉ trừ Pato (hơn 17 tuổi).

Trong ba mùa giải gần nhất, những tân binh của Milan có tuổi trung bình 26,3, 26,7 và 27,2. Do đó, sự chênh lệch lên đến 3,3 tuổi của các tân binh mùa giải trước và thời điểm hiện tại là một bước tiến mới trong triết lý của Milan. Từ một đội bóng già nua, Milan đang có sự thay đổi lớn, khi chú trọng đến những cầu thủ trẻ. Nên nhớ, mùa giải 2010-11, không ít gương mặt trẻ được Milan mang về, như Boateng (23 tuổi), Emanuelson (24),… nhưng thực tế chiến lược của Rossoneri không hoàn toàn là trẻ hóa.

Sẽ còn những gương mặt trẻ

Kế hoạch trẻ hóa của Milan sẽ không dừng lại với 4 tân binh kể trên. Khi mà thị trường chuyển nhượng mới chỉ vừa mở cửa, Milan vẫn đang hướng đến những mục tiêu mới, vì hiện tại và cả tương lai. Tất nhiên, mục tiêu của Milan là những gương mặt trẻ triển vọng, không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Italia.

Marek Hamsik, 24 tuổi, hiện là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong kế hoạch tăng cường sức mạnh của Milan. HLV Max Allegri rất muốn có Hamsik, và các quan chức Milan đã đi đêm với cầu thủ người Slovakia. Trong thời gian gần đây, Hamsik liên tục nói về việc anh muốn rời Napoli để cập bến Milan.

Không tính Iniesta, mục tiêu mà Berlusconi “con” nhắc đến, những gương mặt mà Milan muốn có đều còn rất trẻ, thậm chí chưa đến tuổi đuôi mươi. Bên cạnh Hamsik còn có một vài gương mặt như Fabregas, Kucka, Ganso, và nhất là cầu thủ mới 19 tuổi Danilo. Cách đây ít ngày, Danilo từng giúp Santos giành danh hiệu Copa Libertadores 2011… Cầu thủ người Brazil được ví như Zanetti của Argentina, và là Cafu mới của bóng đá Brazil. Đưa được anh về vừa có thể làm tăng sức mạnh hiện tại, vừa là sự lựa chọn cho tương lai.

Rõ ràng, đây đều là những cầu thủ còn rất trẻ, và tương lai của họ đều rất hứa hẹn. Tuổi trung bình của những gương mặt mà Milan đang nhắm đến chỉ là 22,5, thất hơn cả các cầu thủ đã gia nhập Milanello. Điều đó cũng có nghĩa, một khi hoàn tất hợp đồng với một hoặc một vài cầu thủ kể trên, số tuổi trung bình mà Milan đang xây dựng sẽ còn giảm đi rất nhiều so với con số hiện tại, cũng như trong quá khứ. Có thể, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong cách mà Milan xây dựng đội hình.

Từ một đội bóng luôn hướng đến giá trị cũ kỹ, Milan đang thay đổi triết lý và xây dựng lại nền tảng để hướng đến tương lai. Người ta luôn nhắc về một Milan già nua và cụ kỹ, nhưng đây là lúc để thay đổi tất cả, với những con người trẻ và giàu khát vọng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X