Thứ Hai, 13/07/2026
Zalo

Serie A trong cơn khủng hoảng: 152 cầu thủ sẽ mất việc?

Thứ Ba 19/07/2011 14:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không chỉ đang bước lùi trên bình diện châu Âu, một thực trạng buồn đang diễn ra với bóng đá Italia là tình trạng “khủng hoảng thừa” nhân sự. 152 cầu thủ của 20 CLB Serie A hiện đang nằm trong diện thanh lý, và tất nhiên có cả ngôi sao.

Từ cuộc thanh lý của Juve…

Kể từ khi trở lại Serie A năm 2007, thành công trên sân cỏ luôn tránh xa Juve, và những gì người hâm mộ chứng kiến là những cuộc mua sắm vô tội vạ. Juve những năm vừa qua là một đội bóng luôn mắc sai lầm trong cách định hướng. Các quan chức Juve luôn tìm mọi cách mua về những cầu thủ vừa để lại chút dấu ấn, nhằm chứng tỏ không có Luciano Moggi thì họ cũng biết làm việc.

Mua quá nhiều để rồi không thành công, và liên tục thay người cầm lái, giờ đây Juve buộc phải tiến hành thanh lý, nhằm cân bằng ngân sách (chi phí chuyển nhượng và quỹ lương). Có 9 cầu thủ nằm trong danh sách thanh lý của Juve, sau khi HLV Antonio Conte trình lên BLĐ kế hoạch của mình trong mùa giải 2011-12.

Juventus là đội thanh lý cầu thủ mạnh mẽ nhất

Một trong những gương mặt đáng chú ý là Felipe Melo. Mùa hè 2 năm trước, Juve đã bỏ ra tổng cộng 25 triệu euro để đưa Melo về Vinovo (bao gồm 21,5 triệu euro tiền mặt, cộng thêm giá trị của Marchionni), với rất nhiều kỳ vọng đặt lên vai anh. Cũng trong thời gian ấy, Juve đã mua Diego và một năm trước phải bán tống bán tháo sang Wolfsburg (lỗ 10 triệu euro).

Tiếng vang lớn nhất của Melo trong màu áo Juve là danh hiệu “Thùng rác vàng” 2009. Sau hai mùa giải ở Torino, Melo gây nhiều thất vọng đến mức Juve hết kiên nhẫn và tìm cách thanh lý. Tương tự là trường hợp của Amauri. Bản hợp đồng trị giá 22,8 triệu euro này vừa trở lại từ Parma, và nhiều khả năng anh sẽ dọn nhà đến Genoa.

Những cái tên khác mà Juve đang gạ bán còn có Iaquinta, Almiron, thủ môn Manniger, Ekdal, Grygera, Motta, Luca Toni. Riêng Sissoko được Conte giữ lại để có thêm giải pháp dự phòng.

… đến những ngôi sao bị bỏ rơi

Ngoài 9 người Juve, còn có 143 cầu thủ của 19 CLB khác đang đứng trước nguy cơ phải ra đường. Danh sách thanh lý dài nhất thuộc về Palermo, với 26 gương mặt (cả cầu thủ trẻ). Lecce đào thải 10 người; tân binh Siena, Roma, Genpa và Chievo là 9 người; Udinese và Lazio có 8 cầu thủ cần thanh lý; trong khi của Atalanta là 7.

Trong số này, có không ít cầu thủ từng có chỗ đứng nhất định, và được đánh giá rất cao. Nếu lựa chọn ra những gương mặt tốt nhất trong nhóm thanh lý, người ta có thể lập hẳn một đội bóng đủ sức đua tranh vị trí cao ở Serie A mùa tới.

Này nhé, trong khung thành là Frey - một trong những thủ môn hay nhất Serie A trong một thập niên trở lại đây. Hai cánh ở hàng thủ sẽ là Motta và Santon, những người từng khoác áo Italia. Felipe (Fiorentina) và Chico (Genoa) giữ vai trò trung vệ. Melo đá tiền vệ trung tâm đúng như ở Juve, và phía trên anh là bộ ba Menez (Roma), Coutinho (Inter), Candreva (Udinese). Nếu chú trọng đến tính chắc chắn, có thể dùng Strasser (Milan), Muntari hoặc Mariga (Inter).

Amauri đảm trách một trong hai vị trí trên hàng công. Suất còn lại thuộc Floccari, người góp công không nhỏ giúp Lazio trở lại Cúp châu Âu. Hoặc cũng có thể lựa chọn những gương mặt khác, như Acquafresca (Genoa), Floro Flores (Udinese), Cacia (Lecce), Iaquinta, Toni…

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn dài, nhưng chắc chắn không phải ai cũng tìm được CLB mới. Đến lúc ấy, chính các CLB sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải trả lương cho những kẻ ăn không ngồi rồi.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Khoảng một giờ sau khi trận đấu khép lại, Erling Haaland mới bước ra từ phòng thay đồ của tuyển Na Uy. Mái tóc được búi gọn sau đầu, đôi chân xỏ dép lê và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh được dẫn ra khỏi sân Hard Rock ở Miami để tiến vào khu vực phỏng vấn, nơi chờ đợi buổi trả lời truyền thông cuối cùng của mình tại World Cup.

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong mọi đường lên bóng của Argentina, vẫn là cái tên buộc mọi đối thủ phải dành sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, khi El Pulga không thể một mình định đoạt trận đấu, các vệ tinh xung quanh đã biết cách chia sẻ trách nhiệm và tìm ra những lời giải mới để giúp La Albiceleste tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Lionel Messi sút phạt đền còn kém cả mức trung bình: Argentina có nên thay đổi người thực hiện?

Lionel Messi sút phạt đền còn kém cả mức trung bình: Argentina có nên thay đổi người thực hiện?

Lionel Messi sút phạt đền còn kém cả mức trung bình: Argentina có nên thay đổi người thực hiện?

Chúng ta là ai mà dám nghi ngờ Lionel Messi? Qua từng trận đấu tại World Cup 2026, siêu sao người Argentina lại càng củng cố cho lập luận rằng anh là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, khi liên tiếp phá vỡ những kỷ lục trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Điệu Cumbia dang dở của Luis Diaz

Điệu Cumbia dang dở của Luis Diaz

Điệu Cumbia dang dở của Luis Diaz

Đội tuyển Colombia dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 theo cách rất đau đớn: thất bại trên chấm luân lưu sau hơn 120 phút giằng co với Thụy Sĩ. Trong một ngày mà Murat Yakin dựng lên một “chiếc lồng” hoàn hảo để khóa chặt Luis Diaz, ngôi sao số một của Los Cafeteros không có cơ hội để phô diễn điệu Cumbia rực lửa đắm say.

Xem thêm
top-arrow
X