Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Terry nhận lại Băng đội trưởng: Khi sự tự tin là chìa khóa

Thứ Năm 24/03/2011 13:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi Fabio Capello tập hợp các học trò trước buổi tập để xác nhận rằng John Terry đã được trao lại băng đội trưởng, không một ai nói lời nào với HLV người Italia hay nêu ra bất cứ câu hỏi gì. Những tuyển thủ Anh hoặc hoàn toàn nhất trí với quyết định của Capello, hoặc, nhiều khả năng hơn, không ai muốn làm phật lòng đội trưởng mới, và cũ, của họ.

Tất nhiên, các vấn đề về nhân sự có vai trò quan trọng trong quyết định này. Capello có thể đã bắt đầu lo lắng rằng Rio Ferdinand, đã vắng mặt gần như trọn mùa giải này, có thể phục hồi kịp thời và đầy đủ cho một chiến dịch dài hơi sẽ còn kéo dài tới hết mùa Hè sang năm. Tương tự, Frank Lampard hay Steven Gerrard cũng không phải là những lựa chọn lý tưởng do vị trí của họ trên sân, sự sa sút trông thấy về phong độ và cả sự thường xuyên của những chấn thương, trong trường hợp đội trưởng của Liverpool.

John Terry tự tin nhận lại băng đội trưởng

Lúc này đây, Terry là người có nhiều tố chất thủ lĩnh và thể hiện được sự ổn định tốt nhất trong đội hình tuyển Anh. Cách hành xử và cả phong cách trên sân của trung vệ 30 tuổi này trong cuộc khủng hoảng khiến anh mất băng đội trưởng có thể là điều khiến Capello ấn tượng. Nếu như Wayne Rooney chơi tệ đi trông thấy sau những rắc rối đời tư, Wayne Bridge thậm chí từ giã đội tuyển quốc gia vì chuyện bên ngoài sân cỏ, thì Terry vẫn chơi bóng với tất cả sự tự tin không lay chuyển, như thách thức tất cả những kẻ chỉ trích anh.

Sự tự tin đó rất có ích cho những vận động viên thể thao đỉnh cao, thậm chí kết quả có thể là thêm nhiều rắc rối ở ngoài đời. Cách phản ứng của trung vệ đội trưởng Chelsea không khiến anh được yêu mến hơn, nhưng anh cũng không cần điều đó. Có cảm giác Terry phân biệt rạch ròi giữa những gì diễn ra trong và ngoài sân cỏ, để rồi dồn tất cả sức lực vào trái bóng tròn với tinh thần chiến đấu đã giúp anh đạt được hết vinh quang này đến vinh quang khác trong thế giới bóng đá.

Đáng để đánh bạc

Còn hơn thế nữa, Terry thật ra đã là thủ lĩnh được thừa nhận của ĐT Anh khi anh đại diện cho các cầu thủ lên tiếng chỉ trích Capello ở World Cup mùa Hè năm ngoái. “Bất cứ ai cũng phải nói thật lòng những gì họ cảm thấy”, anh nói sau khi Anh có 2 trận hòa thất vọng với Mỹ, Algeria và đứng trước nguy cơ bị loại. “Nếu điều đó làm ông ấy (Capello), hay bất cứ cầu thủ nào phật lòng, thì đành phải thế thôi”. Có thể thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà HLV Carlo Ancelotti, cũng chỉ mới có mặt ở Chelsea được hơn một mùa giải, đã so sánh Terry với Franco Baresi và Paolo Maldini, những thủ lĩnh lớn nhất mà ông từng làm việc cùng.

Thật vậy, Capello đã không thay đổi hoàn toàn đánh giá của ông và trao lại băng đội trưởng cho Terry nếu ông không thấy điều đó là tối cần thiết. Có thể quyết định của HLV người Italia còn gây ra nhiều tranh cãi về mặt tình cảm, nhưng về lý trí, tức là chuyên môn bóng đá, Capello có lẽ đã đúng. Tất nhiên, Terry giờ đây không phải là cỗ máy động cơ vĩnh cửu như vài năm trước, nhưng anh vẫn là trung vệ tốt nhất mà người Anh có thể trông đợi, cả về năng lực lẫn thể chất. Còn nhớ, tháng 11 năm ngoái, khi một chấn thương khiến Ancelotti lo sợ anh sẽ phải vắng mặt nhiều tháng, Terry đã lại ra sân chỉ 3 tuần sau đó.

Khi được hỏi về Terry trước trận đấu ở vòng loại Euro 2012 cuối tuần này, tiền đạo người xứ Wales Craig Bellamy nói: “Trên sân có, anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và một đội trưởng lớn”. Còn về phần Terry, anh nhận xét về Bellamy: “Tôi thích chơi bóng chống lại anh ấy. Đó là một đối thủ rất khó chịu trong nhiều năm. Tôi thích cảm xúc của anh ấy trên sân bóng. Anh ấy luôn muốn chiến thắng và tạo động lực cho các cầu thủ xung quanh mình. Đó là điều tôi thích nhất về Craig”. Terry có lẽ cũng đang nói về chính mình với những lời như thế.

Terry: Băng đội trưởng đâu phải để kiếm tiền
 

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Terry cũng khẳng định lại rằng không hề có chuyện anh có ý định kiếm tiền từ tấm băng đội trưởng như một số lời đồn đoán. Trước đó, có thông tin cho rằng một công ty PR đã quyết định sử dụng hình ảnh của Terry, với tư cách đội trưởng ĐT Anh để quảng cáo sản phẩm, nhưng trung vệ này gạt đi “Tôi không bao giờ kiếm tiền như thế cả. Công ty ấy không hề đại diện cho tôi”. Terry cũng tuyên bố rằng ở thời điểm hiện tại anh chỉ có hợp đồng đã ký từ lâu với hãng Umbro, và theo các điều khoản thì anh sẽ phải thực hiện 12 cuộc phỏng vấn trong vòng 1 năm.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Xem thêm
top-arrow
X