Chủ Nhật, 24/05/2026
Zalo

Bị chỉ trích vì "chơi bẩn", L.Suarez dùng chiêu... giả điếc

Thứ Hai 07/01/2013 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Hành động dùng tay...ghi bàn của L.Suarez là không thể chối cãi. Chính vì lẽ đó, thay vì sẵn sàng đôi co đến cùng như mọi khi, tiền đạo răng thỏ của Liverpool lại dùng cách giả điếc nhằm thoát khỏi những sự chỉ trích rất gay gắt từ phía dư luận.

Thật khó để công nhận chiến thắng của Liverpool trước Mansfield là một kết quả xứng đáng dành cho thầy trò HLV Brendan Rodgers. Bởi lẽ nếu không có bàn thắng xuất phát từ chính cái tay của Suarez, chưa chắc The Kops đã có thể tránh được một trận đá lại.

suarez
Pha làm bàn chẳng lấy gì làm đẹp mắt của L.Suarez
Điều đáng nói ở đây là hành vi dùng tay chơi bóng của tiền đạo lắm chiêu người Uruguay là rõ như ban ngày thế nhưng chẳng có tiếng còi nào được vang lên. Thêm vào đó, Luis Suarez cũng chẳng có gì là vô tình để bóng chạm tay cả bởi sau khi ghi bàn anh còn hôn lên chính bộ phận đã giúp anh cản phá pha phá bóng lên của thủ thành bên phía Mansfield.

Thậm chí đến bình luận viên nổi tiếng của ESPN- Jon Champion cũng phải thốt lên rằng: "Tôi nghĩ đó là một tình huống chơi bẩn". Chẳng vậy mà thủ thành của Mansfield- Alan Marriot đã tỏ ra rất bất bình với việc các trọng tài công nhận bàn thắng đó. Anh nói: "Như các bạn thấy, Luis Suarez đã cười khi anh ta đưa bóng qua vạch vôi. Rõ ràng anh ta hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí Stewart Downing của Liverpool còn không hiểu nổi tại sao các trọng tài lại có thể công nhận pha bóng ngớ ngẩn đó.  Khi bàn thắng được công nhận, ai cũng thấy ngỡ ngàng. Tôi biết có rất nhiều người gọi Suarez là kẻ chơi bẩn trong quá khứ. Điều đó thật không ngoa chút nào. Nếu đó là một phản ứng tự nhiên, cầu thủ chắc chắn sẽ giơ tay lên cao".

Khi bàn thắng được công nhận trước sự ngỡ ngàng của cả 2 đội cũng như các CĐV có mặt trên sân. Khắp khán đài đã hô vang từ "chơi bẩn" để nói về Luis Suarez. Thậm chí ngay cả CĐV Liverpool cũng không thể giữ được bình tĩnh và chạy đến sát đường  pitch và nói gì đó với Suarez tuy nhiên tiền đạo răng thỏ cũng chẳng phản ứng gì".

Có vẻ như biết rằng mình đã "sai lè" trong tình huống chơi bóng bằng tay đó nên chân sút người Uruguay tuyệt nhiên không mảy may nhắc đến nó trên trang Tweeter của mình. Anh chỉ hồ hởi với chiến thắng của đội nhà bằng một giọng điệu có phần rất... mèo khóc chuột: "Cả hai đội đều chơi tốt. Tôi chúc mừng Mansfield vì sự nỗ lực tuyệt vời của họ. Thật vui vì Liverpool được đi tiếp vào vòng sau".

  • M.N

 

Có thể bạn quan tâm

Carrick thúc giục Man United tăng tốc quá trình tái thiết

Carrick thúc giục Man United tăng tốc quá trình tái thiết

Carrick thúc giục Man United tăng tốc quá trình tái thiết

HLV Michael Carrick đã gửi thông điệp rõ ràng tới ban lãnh đạo Manchester United trước kỳ chuyển nhượng mùa hè được xem là mang tính quyết định, khẳng định đội chủ sân Old Trafford cần tiếp tục cải tổ để duy trì đà phát triển sau mùa giải nhiều biến động.

De Zerbi kêu gọi Tottenham chiến đấu máu lửa trước Everton

De Zerbi kêu gọi Tottenham chiến đấu máu lửa trước Everton

De Zerbi kêu gọi Tottenham chiến đấu máu lửa trước Everton

HLV Roberto De Zerbi đã gửi thông điệp đầy mạnh mẽ tới các cầu thủ Tottenham trước cuộc tiếp đón Everton ở vòng cuối Premier League, nhấn mạnh rằng đội bóng phải thi đấu bằng máu, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu trong trận cầu mang ý nghĩa như một trận chung kết định đoạt số phận.

Video

Xem thêm
top-arrow
X