Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Bị loại tức tưởi, HLV Louis van Gaal vẫn nói cứng

Thứ Năm 29/10/2015 07:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Dù tung ra sân một đội hình tương đối mạnh trước một Middlesbrough tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, nhưng M.U vẫn bị loại một cách đầy cay đắng trên chấm luân lưu 11m.

Bi loai tuc tuoi, HLV Louis van Gaal van noi cung hinh anh
Louis van Gaal vẫn nói cứng dù đội nhà bị loại

Có tới 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận hòa Man City cuối tuần vừa qua, đội hình ra sân của M.U vẫn được đánh giá là có sức mạnh vượt trội so với Middlesbrough. Bên cạnh trung vệ Smalling và hậu vệ Marcos Rojo được xuất phát ngay từ đầu, HLV Louis van Gaal vẫn có trong tay những cái tên chất lượng như thủ thành Sergio Romero, hậu vệ Darmian, Daley Blind, Michael Carrick, Marouane Fellaini hay Memphis Depay, cùng với bộ ba cầu thủ trẻ “gà nòi” là Andreas Pereira, Jesse Lingard và James Wilson. M.U đã kiểm soát tốt thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng các cầu thủ của họ đã không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Trận đấu kết thúc sau 120 phút với tỷ số hóa 0-0 nhàm chán và thậm chí M.U còn thất bại trên loạt đấu súng khi Rooney, Carrick và Young đều đá hỏng đáng trách.

Dẫu cho bị loại nhưng HLV Louis van Gaal vẫn rất tự tin, thậm chí ông còn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại không tận dụng được. Nhưng tôi phải thú nhận rằng mình rất tự hào về các học trò vì đây không phải một trận đấu dễ dàng, đặc biệt là trước một đội bóng khó chơi như Middlesbrough. Vì thế mà tôi rất hài lòng với một vài cầu thủ, họ đã chơi đạt yêu cầu, nhưng tất nhiên là rất thất vọng với một số cầu thủ khác.”

M.U 0-0 (pen 1-3) Middlesbrough: Quỷ đỏ chết thảm sau loạt đấu súng định mệnh
(Bongda24h.vn) - Chẳng rõ có phải do tung ra sân lực lượng mạnh nhất ở cuộc tiếp đón đối thủ hạng Nhất ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh mà Man Utd đã hoàn toàn bó...

 

Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng đổ lỗi cho may mắn vì thất bại này: “Năm ngoái chúng tôi thậm chí còn không thể lọt tới vòng này. Toàn đội đã thủ MK Dons với tỷ số 0-4 và bị loại ngay từ vòng 3. Giờ chúng tôi đã ở vòng 16 đội và buộc phải thắng vì được chơi trên sân nhà. Thế nhưng Quỷ Đỏ lại không gặp may. May mắn không phải một chuyện mà bạn có thể tự tạo ra, nhưng chúng tôi vẫn cần làm tốt hơn. Chúng tôi đã không gặp may trước Man City vì thế tôi không thể nào nói về may mắn mỗi tuần trôi qua. Trong trường hợp này chúng tôi cần cố gắng tự tạo ra may mắn cho minh.” Sau thất bại bạc nhược này, M.U sẽ hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace cuối tuần này, đội bóng cũng vừa mới thảm bại tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh trước Man City.

Hàn Phi

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X