Chelsea đang trải qua chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1912
Ngay tại sân Amex, các cổ động viên Chelsea đã quay lưng với HLV Liam Rosenior khi đội bóng tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược. Trong hiệp hai, những lời chỉ trích nặng nề từ khán đài nhắm thẳng vào vị chiến lược gia này, đánh dấu một trong những thời khắc căng thẳng nhất của mùa giải.
Về phía đội chủ nhà, Brighton tận dụng triệt để lợi thế để tạo nên chiến thắng mang tính khẳng định. Các pha lập công của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và cầu thủ vào sân thay người Danny Welbeck giúp “Chim mòng biển” vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, vượt qua chính Chelsea trong cuộc đua vào nhóm dự cúp châu Âu.
Thất bại này cũng đẩy Chelsea vào chuỗi phong độ đáng quên khi họ đã để thua 5 trận liên tiếp tại giải VĐQG Anh mà không ghi nổi một bàn thắng, thành tích tệ hại chưa từng xảy ra kể từ năm 1912.
![]() |
| Chelsea đang trải qua chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1912 |
Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hàng công của đội bóng thành London sứt mẻ nghiêm trọng. Bộ ba tấn công gồm Cole Palmer, Estevao và Joao Pedro đều vắng mặt vì chấn thương, khiến Chelsea hoàn toàn bế tắc. Trong suốt 90 phút, họ thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích, phản ánh rõ sự thiếu sắc bén và ý tưởng trong lối chơi.
Sau trận thua này, Chelsea tiếp tục đứng ngoài top 5 với khoảng cách 7 điểm so với Liverpool, trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận, một bất lợi lớn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.
Trái ngược hoàn toàn với sự sa sút của Chelsea, Brighton đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng này đã giành tới 19 điểm trong 8 trận gần nhất, qua đó nuôi hy vọng giành vé dự đấu trường châu Âu mùa tới.
Không chỉ dừng lại ở chiến thắng trên sân cỏ, các cổ động viên Brighton còn khiến nỗi đau của đối thủ thêm phần cay đắng khi đồng thanh hô vang ủng hộ Rosenior, người từng khép lại sự nghiệp cầu thủ và khởi đầu con đường huấn luyện tại chính CLB này.
Trên đường Pitch

Chelsea
Brighton
