- Domino’s bán hơn 28 triệu chiếc pizza khi Chelsea tịt ngòi
- Chelsea đang trải qua chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1912
- Tin mật Chelsea bị lộ trước giờ bóng lăn theo cách khó tin
Brighton đã giành chiến thắng xứng đáng tại sân vận động Amex, với các bàn thắng của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck. Thất bại này đồng nghĩa với việc Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng mà không ghi được bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912.
Trong hiệp hai, các cổ động viên Chelsea đã hô vang khẩu hiệu phản đối việc câu lạc bộ thuộc sở hữu của BlueCo và kêu gọi sa thải Rosenior. Chelsea khẳng định họ không có kế hoạch sa thải Liam Rosenior, tuy nhiên, Tim Sherwood cho rằng HLV 41 tuổi này sẽ mất việc tại Stamford Bridge.
![]() |
MNHM Chelsea yêu cầu sa thải Liam Rosenior. |
Sherwood nói với Sky Sports: “Đó là một đội bóng thi đấu với một nhóm cá nhân thiếu tinh thần, thiếu bản lĩnh. Tôi vừa xem họ tiến đến chỗ các cổ động viên Chelsea ở cuối trận, một nửa trong số họ có lẽ đã rời sân vận động khoảng 20 phút trước đó, mọi chuyện đã kết thúc sau khi bàn thắng thứ hai được ghi.
Họ chơi với 5 hậu vệ trong hiệp một, thật đáng xấu hổ khi Brighton có quá nhiều khoảng trống, hiệp hai có vẻ tốt hơn một chút. Rosenior đã may mắn khi hiệp một chỉ có một bàn thua, Garnacho vào sân và đóng góp nhiều hơn ở khu vực tấn công, nhưng ngay khi họ ghi bàn thắng thứ hai, 3 điểm chắc chắn đã thuộc về đội chủ nhà.
Tôi không thích nói điều này, nhưng NHM Chelsea đang phản đối BlueCo, phản đối Liam Rosenior. Đó thực sự là một nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ huấn luyện viên nào khi phải đến đó và thay đổi bầu không khí, bởi vì những người hâm mộ Chelsea này đã được nuôi dưỡng trong môi trường giành những danh hiệu lớn nhất, với những cầu thủ xuất sắc nhất.
Chelsea đang phải chịu quá nhiều áp lực, tôi nghĩ họ sẽ sa thải Liam Rosenior. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không dẫn dắt Chelsea ở mùa giải tới”.
Trên đường Pitch

Tottenham
Chelsea
Brighton
