Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Đội trưởng Terry vẫn hy vọng được Chelsea níu kéo

Thứ Bảy 05/03/2016 04:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) -  Trung vệ người Anh thổ lộ bản thân vẫn chưa hề muốn rời Stamford Bridge dù cho đã chính thức tuyên bố ra đi vào cuối mùa giải trong tháng Một vừa qua.

Premier League lại chuẩn bị chia ly thêm 1 tượng đài. Sau 2 thập kỷ thăng trầm vinh quang gắn bó ở Stamford Bridge, John Terry sẽ chính thức ra đi vào cuối mùa giải này. Được biết, bản thân trung vệ huyền thoại vẫn muốn tiếp tục ở lại cống hiến, nhưng chính Chelsea đã lắc đầu từ chối gia hạn hợp đồng. Như Frank Lampard cách đây gần 2 năm, BLĐ The Blues giờ đang bị chính các CĐV nhà chỉ trích vì chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” đối với các công thần.

Terry
Huyền thoại John Terry vẫn cầu mong Chelsea thay đổi quyết định
và giữ anh lại sau mùa giải này

Dẫu vậy mới đây, Terry cho biết anh vẫn quyết không bỏ cuộc và tiếp tục nuôi hy vọng rằng Chelsea sẽ đổi ý và giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới. Người đội trưởng 35 tuổi thổ lộ: “Đúng, tôi vẫn muốn được gắn bó với Chelsea và quyết không từ bỏ hy vọng rằng BLĐ đội bóng sẽ thay đổi ý định. 21 năm ở đây, tôi biết mọi thứ đều có thể xảy ra và bạn cần phải kiên định cho đến khi ngã ngũ mới thôi. Tôi biết mình vẫn còn có giá trị, vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến cho Chelsea ở thời điểm hiện tại.”

John Terry có cả lực lượng CĐV Chelsea đứng sau ủng hộ mình, nhưng có lẽ lời thỉnh cầu của anh vẫn sẽ khó trở thành hiện thực. Sân Stamford Bridge đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, đặc biệt rất cần một cuộc cách mạng ở hàng hậu vệ già nua vốn đã gây khốn đốn cho đội bóng trong mùa giải khủng hoảng này. The Blues đã chiêu mộ thành công trung vệ U21 người Mỹ Matt Miazga trong tháng Một vừa qua và rất có thể trong hè này là quả bom tấn John Stones, ngôi sao Everton đang được mọi đại gia Châu Âu tranh giành, từ Man Utd, Man City đến Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich.

Dù gì thì Terry cũng chẳng phải lo lắng cảnh thất nghiệp trong những năm cuối đời cầu thủ của mình. Với đẳng cấp và hình ảnh thương hiệu của mình, huyền thoại người Anh vẫn sẽ được nhiều đội bóng ở MLS trải thảm mời về. Thậm chí nếu chấp nhận khoác áo một trong số những đại gia mới nổi của Trung Quốc, Terry hoàn toàn có thể ăn lương ngất ngưởng thế giới 20 triệu bảng/năm, con số không tưởng mà anh còn không dám mơ tới trong thời kỳ đỉnh cao khoác áo gã nhà giàu Chelsea.

Gia Khoa

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X