Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Erling Haaland ném bóng vào đầu Gabriel sau bàn thắng phút chót

Thứ Hai 23/09/2024 04:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Erling Haaland đã ăn mừng bàn thắng của John Stones ở phút bù giờ cuối cùng bằng cách cầm bóng ném vào đầu Gabriel trước khi chạy đi chia vui cùng các đồng đội.

Erling Haaland ném bóng vào đầu Gabriel sau bàn thắng phút chót

John Stones đã ghi bàn thắng gỡ hòa vô cùng quý giá cho Man City ở phút 98 sau một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm. Nhờ có bàn thắng này mà Man City đã gỡ hòa 2-2 và giữ lại 1 điểm ở lại với sân Etihad.

Erling Haaland ném bóng vào đầu Gabriel sau bàn thắng phút chót 1
Haaland ném bóng vào đầu Gabriel sau khi John Stones gỡ hòa cho Man City

Sau pha lập công của John Stones, Erling Haaland đã cầm quả bóng ném vào đầu của Gabriel trước khi chạy đi ăn mừng với các đồng đội. Đây có thể coi là một hành động giải tỏa của Haaland sau khi bị Gabriel kèm chặt cả trận và để lại được rất ít dấu ấn. Tình huống gây hấn này của Haaland đã qua mắt được trọng tài Michael Oliver và anh không bị phạt thẻ.

Haaland vẫn kịp ghi cho mình một bàn thắng ở trận đại chiến này. Tiền đạo người Na Uy chính là người mở tỉ số của trận đấu. Tuy vậy, chính Gabriel cũng là người đáp lễ khi lập công ở cuối hiệp một để giúp Arsenal lội ngược dòng và dẫn trước 2-1.

Không chỉ gây hấn với Gabriel Magalhaes, Haaland còn va chạm với một số cầu thủ khác của Arsenal. Ở tình huống cầu thủ hai đội lao vào nhau cuối trận, Erling Haaland nói với cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly “mày là thằng quái nào?”. Ngoài ra, tiền đạo người Na Uy còn có lời qua tiếng lại với Gabriel Jesus sau trận đấu.

Kết quả này giúp Man City bảo vệ thành công ngôi đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Arsenal cũng trở lại top 4 và chỉ kém Man City 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Video

Xem thêm
top-arrow
X