- Siêu máy tính cập nhật cuộc đua vô địch ở NHA mùa này
- Thiago Silva thất vọng sau khi Chelsea để thua Nottingham Forest
- David Raya là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này
Tiền vệ cánh trái đã có trận ra mắt chính thức cho Chelsea tại Stamford Bridge, nhưng anh đã bất tỉnh ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp và được cáng ra khỏi sân để thở oxy. Cả sân vận động đều vô cùng lo lắng cho Jesse Derry, cầu thủ 18 tuổi, và cha cậu, ông Shaun, tỏ ra rất buồn bã trong giờ nghỉ giữa hiệp.
Rất may, hôm nay, chàng trai trẻ đã lên tiếng trên Instagram. Cùng với hai bức ảnh anh đang thi đấu và một bức ảnh cả đội đang hội ý, cầu thủ 18 tuổi viết: “Một giấc mơ đã thành hiện thực khi được đá chính tại Stamford Bridge trong trận ra mắt Premier League của mình.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ y tế của Chelsea, tất cả mọi người tại bệnh viện St Mary's, các đồng đội của tôi và tất cả người hâm mộ vì sự ủng hộ tuyệt vời của họ. Tôi rất mong sớm được trở lại thi đấu trước mọi người".
![]() |
Jesse Derry lên tiếng sau chấn thương kinh hoàng. |
Người hâm mộ và các cầu thủ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến anh ấy trong phần bình luận, bao gồm cả thần đồng Matheus Mane của Wolves và Chris Rigg của Sunderland chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi anh đăng bài.
Các đồng đội khác của anh ở Chelsea là Josh Acheampong, Marc Cucurella và Jorrel Hato cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng, trong khi Zach Abbott, người va chạm với anh, cũng viết thêm: "Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất".
Những phút thi đấu duy nhất của Derry cho Chelsea mùa này là ở Cúp FA gặp Wrexham và Hull City. Cầu thủ chạy cánh này đã có 29 lần ra sân cho đội U21 mùa này, ghi được 12 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo.
Trên đường Pitch

Chelsea
Nottingham Forest
