Chủ Nhật, 17/05/2026
Zalo

John Stones trải lòng về mùa giải khó khăn tại Man City

Chủ Nhật 17/05/2026 01:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trung vệ John Stones thừa nhận anh đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng tại Manchester City, đồng thời tiết lộ bản thân hoàn toàn đủ thể trạng để thi đấu trong năm 2026 nhưng không nhận được lời giải thích rõ ràng về việc bị gạch tên khỏi đội hình.

John Stones trải lòng về mùa giải khó khăn tại Man City

John Stones, người sẽ chia tay Man City vào mùa hè này, chưa đá chính tại Premier League kể từ ngày 26/10 và mới chỉ có 3 lần xuất phát từ đầu trong năm nay, tất cả đều diễn ra ở các giải đấu cúp.

Chia sẻ với BBC, trung vệ người Anh cho biết: “Đây là một mùa giải khó khăn. Trong nửa đầu mùa giải, tôi chơi khá nhiều trận và được sử dụng thường xuyên, nhưng rồi tôi gặp một chấn thương nhỏ vào tháng 12. Sau đó tôi đã trở lại… nhưng bóng đá là vậy. Thực sự tôi không có câu trả lời cho việc vì sao mình không được thi đấu".

Ở trận chung kết FA Cup gặp Chelsea, Stones chỉ ngồi dự bị và không được tung vào sân. Man City giành chiến thắng 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Antoine Semenyo tại Wembley.

Sau trận đấu, Stones cùng đội trưởng Bernardo Silva nâng cao chiếc cúp vô địch trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Man City, những người đã liên tục hát vang tên anh suốt trận đấu.

John Stones
John Stones trải lòng về mùa giải khó khăn tại Man City

Trung vệ 31 tuổi thừa nhận việc không được góp mặt trên sân là điều rất khó chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp.

“Tôi muốn được thi đấu. Là cầu thủ, thật khó để chấp nhận điều đó, nhất là khi nhiều người trong chúng tôi đã chơi ở trận bán kết. Tuy nhiên, đó là một phần của bóng đá, bạn phải thích nghi và luôn đứng phía sau đội bóng".

Stones cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của Man City trong trận chung kết, dù màn trình diễn không thực sự thuyết phục.

“Hôm nay không phải trận đấu tốt nhất của chúng tôi nếu xét về cơ hội hay cách chơi trong hiệp một. Nhưng việc toàn đội kiên cường chiến đấu như vậy thật đáng kinh ngạc".

Khoảnh khắc được người hâm mộ tri ân sau trận khiến Stones đặc biệt xúc động.

“Sau trận đấu, bầu không khí trên sân và tình cảm mà người hâm mộ dành cho cá nhân tôi thực sự rất đặc biệt. Việc được nâng cúp, dù ban đầu tôi không thực sự muốn làm điều đó cùng Bernardo, vẫn là khoảnh khắc rất đẹp".

Cựu trung vệ Everton cũng thừa nhận anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự yêu mến lớn như hiện tại khi nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình.

“Tôi không thể diễn tả cảm xúc đó bằng lời. Tôi từng nói rồi, nếu nhìn lại 10 năm trước, tôi sẽ không bao giờ tin hay nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, rằng người hâm mộ sẽ hát tên tôi và dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy. Điều đó thật choáng ngợp và vô cùng đặc biệt".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X