Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Liverpool - Man City: Cơn thịnh nộ của Dalglish

Thứ Tư 25/01/2012 08:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận bán kết lượt về Carling Cup đêm nay là cơ hội để các cầu thủ Liverpool chuộc lỗi sau thảm họa Reebok cuối tuần qua.

Liverpool đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng phong độ mùa này. Sáu trận đấu gần nhất, họ chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm và bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua tới vị trí dự Champions League mùa sau. Thất bại 1-3 trên sân Bolton cách đây ba ngày giống như giọt nước làm tràn ly. Kenny Dalglish không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Dalglish cần phải đưa Liverpool vượt qua Man City để chuẩn bị tâm lý tốt cho giai đoạn trước mắt cũng như đứng trước cơ hội lớn đoạt một danh hiệu bởi đối thủ ở chung kết sẽ chỉ là một CLB hạng Nhất

Chiến lược gia 61 tuổi người Scotland buộc tội các học trò đã quay lưng lại với truyền thống đáng tự hào của CLB. Thái độ thi đấu bạc nhược, nền tảng thể lực yếu kém và những đôi chân thiếu sinh khí... Daglish điên tiết tới mức dọa sẽ 'sa thải một vài người nếu tình trạng này còn tiếp diễn'.

Có thể hiểu được tâm lý của huyền thoại một thời ở sân Anfield. Phía trước Liverpool là giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa giải với lịch thi đấu 'khủng khiếp': đụng độ lần lượt cả Man City, Arsenal, Tottenham và MU (2 lần) trong 7 trận sắp tới. Nếu không nhanh chóng sốc dậy chiến ý cho toàn đội, khả năng rất lớn Liverpool sẽ bước vào mùa giải thứ hai liên tiếp không được dự cúp châu Âu.

Đó quả là thảm họa nếu so với số tiền gần trăm triệu bảng mà ông chủ John W. Henry đã đổ vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi đưa Daglish trở lại Anfield. Bởi vậy, mệnh lệnh của Liverpool đêm nay là phải thắng hoặc chí ít giữ được ưu thế ở trận lượt đi (thắng 1-0) trước Man City và giành vé vào chung kết Carling Cup. Trong hoàn cảnh khốn khó hiện tại, một chiếc cúp dù nhỏ thôi cũng là niềm khích lệ rất lớn cho Liverpool vững tâm đi theo con đường mà Daglish đã vạch ra cho tương lai.

Đương nhiên, Man City sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nhưng trong hoàn cảnh phải đá tại Anfield, lại vừa căng sức trong trận cầu sinh tử với Tottenham, rất khó để thầy trò Mancini lật ngược thế cờ.

Đội hình dự kiến:
Liverpool:
Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Enrique, Spearing, Adam, Henderson, Gerrard, Bellamy, Carroll
Man City: Hart, Zabaleta, Savic, Lescott, Clichy, De Jong, Barry, Milner, Silva, Johnson, Aguero
Dự đoán: Liverpool 0-0 Man City (Liverpool giành quyền vào chung kết)

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X