Ở chuyến làm khách trên sân Turf Moor, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, xếp trên Arsenal nhờ hiệu số bàn thắng bại, đồng thời đẩy Burnley xuống hạng. Dù vậy, đây là trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò Guardiola khi họ phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng, đặc biệt là tình huống thủ môn Martin Dubravka dâng cao tham gia tấn công ở phút bù giờ.
Chia sẻ sau trận đấu, Guardiola cho biết: “Tôi không có cỗ máy nào để đo xem áp lực của các cầu thủ hôm nay ra sao. Họ cảm thấy thế nào, có căng thẳng hay không. Nhưng tôi tin rằng những trải nghiệm như thế này sẽ giúp toàn đội tốt hơn trong tương lai. Càng trải qua nhiều lần, bạn sẽ càng biết cách kiểm soát áp lực”.
![]() |
Pep Guardiola tin rằng các cầu thủ Man City có thể giải quyết áp lực |
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng hài lòng với màn trình diễn tổng thể của đội bóng: “Nhìn chung, cách chúng tôi thi đấu là rất, rất tốt. Sự cam kết, cách vận hành lối chơi, số cơ hội tạo ra… chỉ thiếu một chút sắc bén ở khoảnh khắc quyết định”.
Man City sớm có lợi thế khi Erling Haaland ghi bàn ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, dù tung ra tới 28 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.5, đội khách chỉ có thêm duy nhất 1 bàn thắng.
Guardiola nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi chưa xem lại toàn bộ các tình huống, nhưng có cảm giác là chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Ở những trận kiểu này, lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm bàn thứ 2 hoặc thứ 3, vì những gì đã tạo ra”.
Cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng khi Arsenal còn cơ hội đòi lại ngôi đầu ở vòng đấu tới khi đối đầu với Newcastle United. Trong khi đó, Man City sẽ chuyển hướng sang đấu trường cúp khi chạm trán Southampton tại bán kết FA Cup.
Trên đường Pitch

Burnley
Man City
