Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Ranieri chỉ ra nguyên nhân khiến Leicester chịu thua Chelsea

Thứ Tư 21/09/2016 10:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Claudio Ranieri cảm thấy bàn thua trước giờ nghỉ là bước ngoặt dẫn tới thất bại của Leicester trước Chelsea ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.


Hành quân tới sân King Power của Leicester, Chelsea vẫn thiếu đi trung vệ John Terry do chấn thương bàn chân. Và hệ quả của nó đã đến tức thì khi hàng thủ của họ tỏ ra mong manh và bị chọc thủng lưới 2 lần đều bởi Shinji Okazaki bên phía đội chủ nhà chỉ sau 34 phút thi đấu. Nhưng ngay trước giờ nghỉ, Gary Cahill đã ghi bàn thắng vực dậy tinh thần cho Chelsea trước khi họ gỡ hòa 2-2 từ cú volley tuyệt đẹp của Cesar Azpilicueta rồi chính thức ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Cesc Fabregas trong hiệp phụ.

Ranieri chi ra nguyen nhan khien Leicester chiu thua Chelsea hinh anh
Leicester đã thua Chelsea 4-2 tại cúp Liên đoàn

HLV Claudio Ranieri sau đó cho biết chính bàn rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1 đã mở màn cho thất bại của Leicester. “Tôi nghĩ mọi chuyện xuất phát từ khi chúng tôi để thủng lưới vào phút cuối cùng của hiệp 1”, nhà cầm quân người Italia nói trên trang web chính thức của CLB. “Chúng tôi đã để lọt hai cầu thủ có khả năng tham gia tấn công hữu hiệu của họ là David Luiz và Gary Cahill. Nhưng cũng cần phải thông cảm bởi chúng tôi đã ra sân với nhiều sự thay đổi trong đội hình.”

Tình hình trở nên đặc biệt khó khăn cho Leicester khi trung vệ Marcin Wasilewski nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ngay trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Ranieri tiết lộ lúc đó đã muốn cầm chân Chelsea tới loạt luân lưu 11m song bất thành. “Điểm nhấn thứ 2 (sau bàn gỡ của Chelsea cuối hiệp 1) là việc Wasilewski phải rời sân.”

Ranieri chi ra nguyen nhan khien Leicester chiu thua Chelsea hinh anh 2
HLV Ranieri mới chỉ ra những mấu chốt khiến họ thất bại

“Chỉ ngay đầu hiệp phụ họ đã ghi thêm bàn và nó là rất khó khăn cho chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ giữ tỷ số là 2-2 cho tới khi kết thúc 2 hiệp phụ và nhắn các cầu thủ lùi sâu và đóng lại các khoảng trống. Nhưng Fabregas đã ghi 2 bàn nhanh chóng và điều đó là rất khó khăn cho chúng tôi”, Ranieri nói thêm.

Bị loại khỏi cúp Liên đoàn song điều đó đôi khi lại là cơ hội để Leicester tập trung vào các đấu trường còn lại như Premier League với chuyến hành quân tới sân Old Trafford của Man United thứ 7 này hay Champions League với cuộc tiếp đón Porto rạng sáng thứ 4 tuần sau.

Xem lại video tổng hợp trận Leicester 2-4 Chelsea (Cúp Liên đoàn Anh 2016/17):

► Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá Anh và lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay.

Ý An
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X