Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Solskjaer thừa nhận khó xem Man United

Chủ Nhật 04/05/2025 14:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong cuộc chia sẻ mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Besiktas đã mở lời về đội bóng cũ, ông cảm thấy khó hiểu khi Man United chia tay Scott McTominay.

"Scott McTominay đang chơi rất tốt", HLV Ole Gunnar Solskjaer mở đầu cuộc phỏng vấn với lời khen ngợi dành cho trò cưng. "Tôi có thể thấy Scott được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Italia mùa giải này, với phong độ hiện tại của cậu ấy. Điều đó chứng minh rằng Man United từng có những cầu thủ giỏi. Tôi phải nói rằng không hiểu nổi sao CLB có thể bán Scott. Với tôi, Fred và Scott là bộ đôi mà bạn có thể đặt niềm tin mỗi ngày rằng họ sẽ cống hiến 100%".

Ole Gunnar Solskjaer
HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về đội bóng cũ

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy cũng đánh giá cao 2 thủ lĩnh của đội bóng cũ: "Harry luôn là một chiến binh, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khi ký hợp đồng với cậu ấy. Ngay khi cậu ấy gia nhập CLB, tôi đã nhìn được Harry sẽ trở thành đội trưởng. Dĩ nhiên Man United còn có một thủ lĩnh khác là Bruno. Cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất vui cho họ. Tối qua, chính hai người họ cùng với Victor đã tỏa sáng.

Họ có lẽ là những người duy nhất tôi còn giữ liên lạc hoặc còn ở lại CLB kể từ khi tôi rời đi, nên tôi luôn mong những điều tốt nhất cho họ. Trong bóng đá, bạn không cảm thấy thương hại ai cả, vì chúng ta đã quá may mắn khi được làm việc ở những CLB như Man United".

Cuối cùng, Ole cũng thừa nhận cảm giác đáng tiếc và đau đớn khi theo dõi đội bóng cũ vào thời điểm này. "Với tôi, thật khó để xem đội bóng thi đấu, vì gia đình của tôi đang gặp khó khăn. Chẳng bao giờ dễ chịu khi bạn nhìn bảng xếp hạng. Các CĐV Man United vẫn hát tên tôi trên khán đài. CLB là gia đình của tôi và sẽ luôn là một phần của tôi", Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Video

Xem thêm
top-arrow
X