Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Tương lai tăm tối chờ đón HLV Eriksson

Thứ Tư 30/04/2008 09:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khởi đầu ấn tượng với Man City trong mùa giải hiện tại, những ngày tốt lành của cựu HLV đội tuyển Anh tại đây đã kết thúc. Có thông tin cho biết, ông sẽ bị cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin, ông chủ đội bóng, sa thải sau ngày "hạ màn".

Giữa mùa hè năm ngoái, Thaksin mời Eriksson về Man City, những mong nhà cầm quân uy tín này sẽ biến đội trở thành một quyền lực mới của bóng đá Anh. Tuy nhiên, kế hoạch táo bạo này của tỷ phú châu Á đã sớm đổ vỡ. Thay thế HLV người Thụy Điển nhiều khả năng sẽ là Scolari (HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha) hoặc Lippi (cựu HLV vô địch thế giới năm 2006).

Theo hãng thông tấn BBC, một nguồn tin thân cận cho biết, Thaksin đã nói thẳng với Eriksson là sẽ sa thải ông khi mùa bóng này kết thúc. Hôm thứ hai vừa qua, HLV 60 tuổi cũng phát biểu trước các cầu thủ rằng sẽ phải thôi việc, với thái độ cực kỳ giận dữ, nhưng tuyên bố chắc chắn không tự động từ chức.

Nụ cười đã không còn nở trên môi của Eriksson

Nguyên nhân dẫn tới biến cố trên là vì Shinawatra cảm thấy không hài lòng với thành tích của Man City. Hôm chủ nhật vừa qua, cựu thủ tướng Thái Lan đã chứng kiến đội bóng dẫn 2-0 trước Fulham, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà, tại giải Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, Thaksin đã họp và quyết định chia tay HLV.

“Như thường lệ, Eriksson vẫn phản ứng điềm tĩnh, nhưng ông ấy thực sự ngạc nhiên và cảm thấy thất vọng”, nguồn tin cho biết. “Ông ấy không muốn rời đội bóng này và sẽ không từ chức. Eriksson yêu thích việc huấn luyện các cầu thủ hàng ngày và công việc của ông ấy tại đây mới chỉ bắt đầu”.

Man City hiện vẫn từ chối bình luận về tương lai của HLV trưởng.

5 tuần trước khi mùa bóng 2007-2008 mở màn, Eriksson tiếp quản Man City. Đã có lúc, họ thi đấu khá tốt với thành tích xếp thứ ba tại giải Ngoại hạng vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này đã rơi tự do kể từ Giáng sinh 2007 (hiện xếp thứ 9, chỉ thắng 4 trong 15 trận gần đây).

“Đội bóng đã chơi không tốt như kỳ vọng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng nếu đánh giá theo cái nhìn tổng thể thì đây vẫn là một mùa giải khả quan”, nguồn tin nhận xét. “Hồi mùa hè 2007, Thaksin đã đồng ý bản kế hoạch 5 năm với Eriksson, và mục tiêu trong năm đầu tiên chỉ là xếp thứ 10 tại Premier League”.

Hiện có tin đồn Thaksin đã liên hệ với Scolari, HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, để về thay Eriksson. Ngoài ra, tỷ phú người Thái Lan cũng chuẩn bị gần 100 triệu bảng Anh để phục vụ cho chiến dịch mua sắm sắp tới, trong đó, Ronaldinho là một trong những mục tiêu khả thi. Năm ngoái, Thaksin đã chi hơn 46 triệu bảng cho các vụ chuyển nhượng, sau khi bỏ ra gần 100 triệu mua lại Man City.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X