Thứ Ba, 26/05/2026
Zalo

Vụ Ozil, Fellaini, Coentrao: Kịch tính hơn phim hành động

Thứ Ba 03/09/2013 16:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau cả mùa hè điên đảo với những cái tên Gareth Bale, Suarez hay Rooney, 60 phút cuối cùng phiên chợ hè 2013 có thể sẽ tác động lớn đến cuộc đua tranh danh hiệu Premier League 2013/14. Các đội bóng buộc phải hoàn tất thủ tục giấy tờ chuyển nhượng trước thời điểm 23h đêm 2/9 (giờ Anh), với các chi tiết trong hợp đồng có thể được thông qua sau đó.Thế nên khoảng thời gian 60 phút từ 22h30 đến 23h30 đêm 2/9, giới mộ điệu đã chứng kiến 3 quả bom tấn phát nổ, một thương vụ đang ở trạng thái treo. Tất cả được đẩy lên cao trào với sự kịch tính chẳng kém những bộ phim hành động Hollywood.

22h30 đêm 2/9... Mesut Ozil ký hợp đồng với Arsenal

Hổ thẹn khi phải hứng rất nhiều lời chỉ trích, cuối cùng Arsene Wenger cũng quyết định dốc hầu bao chi món tiền kỷ lục 42,5 triệu bảng để chiêu mộ Mesut Ozil từ Real. Dù PSG nhảy vào tranh chấp phút chót và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn, nhưng Ozil đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với The Gunners, hưởng lương 140.000 bảng/tuần.

Mesut Ozil gia nhập Arsenal với giá kỷ lục
Mesut Ozil gia nhập Arsenal với giá kỷ lục

Thương vụ bom tấn này cũng chứng minh tham vọng lớn của Arsenal. Họ chịu chơi, vung tiền mua một cầu thủ đẳng cấp, người có thể đem lại sự khác biệt trong các trận cầu đỉnh cao và tăng thêm hi vọng cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng cho Pháo thủ.

Quả thật, chiêu mộ Mesut Ozil là bước đột phá trực tiếp thay đổi quan điểm mua sắm của Arsene Wenger. Từ trước đến nay, "giáo sư" người Pháp vốn nổi tiếng với lối chi tiêu dè sẻn và thường tập trung vào việc phát triển các tài năng trẻ.

Thế nên, khi Ozil cập bến Emirates, fan hâm mộ The Gunners chính là những người cảm thấy vui nhất. Ít ra, Arsenal đã qua mặt M.U, Chelsea hay Man City để tạo ra cú "bom tấn" khủng khiếp nhất trong ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè 2013.

23h06... Fellaini cập bến Old Trafford

Marouane Fellaini khao khát được làm việc cùng người thầy cũ David Moyes. Mặc dù vậy, Everton và M.U không thể thống nhất được phí chuyển nhượng, cho đến khi Quỷ đỏ nâng giá lên 27,5 triệu bảng.Có lẽ Fellaini phải cảm ơn James McCarrthy. Tiền vệ Wigan đã quyết định đầu quân cho Everton vào phút chót với bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng. Nhờ thế, tiền vệ người Bỉ mới được The Toffees giải thoát cho sang M.U.

Sau khi mua hụt Thiago Alcantara, Cesc Fabregas và Ander Herrera, David Moyes hi vọng Fellaini có thể giải quyết được vấn đề trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Fellaini không cùng đẳng cấp với Fabregas (anh được coi như giải pháp chữa cháy). Nhưng sự xuất hiện của chàng tiền vệ tóc xù có thể bổ sung sức mạnh và sự cơ động cho tuyến giữa nhà ĐKVĐ Ngoại hạng. Hơn nữa, với thể hình hộ pháp, Fellaini có thể gây đột biến với các tình huống tham gia không chiến.

23h18... M.U mượn Fabio Coentrao

Moyes không giấu giếm ý định chiêu mộ Leighton Baines. Nhưng fan Red Devils sẽ không phàn nàn nếu họ có được sự phục vụ của Coentrao dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giao kèo giữa các bên vẫn chưa được thông qua.

Thực tế, La Liga đã xác nhận thương vụ Coentrao nhưng rồi đã rút lại. Vào giờ chót Real không tậu được hậu vệ cánh trái Guilherme Siqueira nên ảnh hưởng trực tiếp đến bản hợp đồng của cầu thủ người Bồ. Siqueria đã chính thức gia nhập Benfica. Vậy nên, vụ Coentrao sang M.U chưa có kết quả cuối cùng.

Nếu giao kèo hoàn tất, Moyes sẽ có một cầu thủ chạy cánh trái chất lượng. Hơn nữa, Coentrao cũng chơi rất tốt trong vai trò tiền vệ trung tâm. Trường hợp đổ bể, M.U vẫn còn đó một Patrice Evra tận tụy.

23h30... Romelu Lukaku gia nhập Everton

Sau khi gây ấn tượng mạnh ở West Brom mùa trước, giới mộ điệu đánh giá, Lukaku có thể dẫn dắt hàng công Chelsea. Tuy nhiên, Mourinho lại không nghĩ như vậy. Qua các trận đầu mùa, Lukaku bị đày trên ghế dự bị, 3 lần vào sân ở hiệp hai nhưng không tạo được dấu ấn. Siêu cúp châu Âu, tài năng trẻ người Bỉ còn bỏ lỡ quả phạt đền quyết định, dâng danh hiệu cho Bayern Munich.

Mourinho cho rằng, Lukaku vẫn là "viên ngọc thô" cần được rèn giũa và anh chưa sẵn sàng trong màu áo The Blues. Thế nên, ông đã gửi Lukaku sang Everton dưới dạng cho mượn 1 năm. Với thể hình lực lưỡng, sở hữu tốc độ và khả năng kết thúc tốt, Lukaku thực sự là cơn ác mộng đối với các trung vệ. Nhưng ở tuổi 20, Mourinho cảm thấy Lukaku cần thêm thời gian phát triển và tích lũy kinh nghiệm.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Van de Ven: "Tottenham phải đua trụ hạng đến vòng cuối là điều đáng xấu hổ"

Van de Ven: Tottenham phải đua trụ hạng đến vòng cuối là điều đáng xấu hổ

Van de Ven: "Tottenham phải đua trụ hạng đến vòng cuối là điều đáng xấu hổ"

Hậu vệ Micky van de Ven thừa nhận việc Tottenham phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới giành quyền trụ hạng Premier League là đáng xấu hổ, trong khi HLV Roberto De Zerbi tuyên bố nhiệm vụ của ông là chấm dứt nỗi đau đã đeo bám đội bóng thành London suốt mùa giải.

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Sự trùng hợp kỳ lạ của số phận đã đưa Gabriel Jesus trở lại Selhurst Park trong ngày Arsenal chạm tay vào ngai vàng Premier League 2025/26. Đây là nơi anh từng bắt đầu và có thể cũng sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng của anh tại Bắc London.

Video

Neville chỉ trích Tottenham có một mùa giải đáng xấu hổ

Neville chỉ trích Tottenham có một mùa giải đáng xấu hổ

Neville chỉ trích Tottenham có một mùa giải đáng xấu hổ

Dù thoát khỏi nguy cơ xuống hạng Premier League ở vòng đấu cuối cùng, Tottenham vẫn phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ Gary Neville, người mô tả mùa giải của đội bóng thành London là đáng xấu hổ và cho rằng ban lãnh đạo cần tiến hành một cuộc rà soát sâu rộng để xác định nguyên nhân thất bại.

Xem thêm
top-arrow
X