- Trực tiếp Sunderland 0-0 MU (H2): "Quỷ đỏ" bị dồn ép
- 16 năm sau Wayne Rooney, cầu thủ MU mới nhận danh hiệu này?
- “MU chia điểm với Sunderland, Man City và Arsenal đều thắng”
Chelsea đã thua 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước chuyến làm khách đến Anfield, nhưng đã kịp thời chấm dứt chuỗi trận thua bằng trận hòa 1-1. Chuỗi trận tệ hại của Chelsea tưởng chừng sẽ tiếp tục khi Ryan Gravenberch tung cú sút cong tuyệt đẹp, giúp Liverpool sớm vươn lên dẫn trước.
Nhưng cú dứt điểm của Enzo Fernandez đã vượt qua thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool, giúp Chelsea gỡ hòa trước giờ nghỉ giữa hiệp. Cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn thắng quyết định sau giờ nghỉ nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, điều này có nghĩa là Chelsea có thể sẽ nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 36.
![]() |
Wayne Rooney dành lời khen ngợi đặc biệt cho Marc Cucurella. |
Trong khi đó, Liverpool vẫn giữ vị trí thứ 4 và tiến gần hơn một bước đến việc giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.
Đội bóng của Arne Slot đã bị la ó sau trận hòa, và Wayne Rooney cho biết Liverpool có lẽ đã may mắn không để thua. Rooney nói với BBC Sport: “Tôi nghĩ Liverpool đã khởi đầu khá tốt, ghi được bàn thắng, và sau đó Chelsea là đội chơi tốt hơn.
Họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Liverpool, đặc biệt là Marc Cucurella thường xuyên chạy phía sau hàng phòng ngự. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ chơi tốt nhất ở trận đấu này, cậu ấy chơi rất hiệu quả.
Rõ ràng là đám đông có phần căng thẳng, điều mà bạn rất hiếm khi thấy ở người hâm mộ Liverpool. Bạn không bao giờ muốn thấy điều đó, nhưng nó xuất phát từ việc họ không có được mùa giải như mong đợi, sau khi đã chi rất nhiều tiền”.
Trên đường Pitch

Manchester United
Liverpool
Chelsea
Marc Cucurella
