Thứ Năm, 11/06/2026

Bóng đá Tây Ban Nha

Hàng công Real: Năm 2013, Messi phải đuổi theo Ronaldo

Hàng công Real: Năm 2013, Messi phải đuổi theo Ronaldo

Ronaldo lại lập cú đúp. Một từ đá phạt trực tiếp. Và một từ cú đánh đầu dũng mãnh. Với hiệu suất ghi bàn đáng sợ, Ronaldo đang chứng minh cho cả thế giới bóng đá thấy chính anh chứ không phải Messi mới là người đang bùng nổ dữ dội nhất. Năm 2012, Ronaldo mệt nhoài khi đuổi theo Messi. Nhưng bước sang năm 2013, Ronaldo mới là người cho Messi "ngửi khói".

Barca níu kéo Valdes: Bảy năm trời cho một trận đấu

Barca níu kéo Valdes: Bảy năm trời cho một trận đấu

Mất bảy năm trời để Valdes tìm lại màn trình diễn đỉnh cao như cái thuở anh khiến một Henry phong độ nhất phải vuốt mặt ngao ngán, gọi mình là “kẻ ba đầu sáu tay” trong trận chung kết Champions League ở Paris. Và cũng ngần ấy năm để người hâm mộ Catalunya lần đầu tiên cảm thấy quý trọng biết bao về sự hiện diện của anh trước khung gỗ.

Zaragoza - Barca: Bộ mặt khác của “ông bố” Fabregas

Zaragoza - Barca: Bộ mặt khác của “ông bố” Fabregas

Trong suốt 4 năm của triều đại Pep Guardiola, chỉ có một lần duy nhất cầu thủ Barca lập hat-trick không mang tên Leo Messi. Seydou Keita từng ghi ba bàn vào năm 2009, nhưng kể từ thời điểm đó trở đi, Messi, Messi và lại là Messi, đến 20 lần Messi. Vẫn chẳng ai có thể nối gót được “người Mali trầm lặng” Keita. Mãi cho đến trận thắng 5-0 trước Mallorca của Barca vừa qua, khi cái tên Fabregas cắt lấy chuỗi ký tự quá dài mang tên Messi.

"Ông thánh" Ronaldo?

"Ông thánh" Ronaldo?

“Thánh đường” San Mames từng là nơi khởi đầu cho con đường sự nghiệp của một “vị thánh”, đó là San Iker. Từ lần ra sân đầu tiên trong màu áo Real khi vừa tròn 18 tuổi và những bỡ ngỡ đầu đời sau bàn thua đầu tiên từ Julen Guerrero, Iker Casillas sau 14 năm đã trở thành một huyền thoại, một người đội trưởng gương mẫu và một biểu tượng không thể thay thế của đội bóng Hoàng gia TBN.

Mourinho "tái mặt" vì màn trình diễn của Dortmund

Mourinho "tái mặt" vì màn trình diễn của Dortmund

(Bongda24h) - Có vẻ như Mou mặc kệ La Liga thật rồi. Sắp phải đến làm khách của Athletic Bilbao, một đối thủ không hề dễ chơi, nhưng Người đặc biệt vẫn không chịu ngồi yên ở Tây Ban Nha mà bay qua tận Đức để dự khán trận đấu giữa Greuther Furth và Dortmund, đối thủ sắp tới của Kền kền trắng tại Champions League. Được thể, Juergen Klopp và các học trò cho cựu thuyền trưởng của Inter Milan một phen tái mặt.

top-arrow
X