Trước ý kiến của HLV Harry Kewell cho rằng Hà Nội FC “tự thua”, ông Chu Đình Nghiêm thẳng thắn nhận định: “Trong bóng đá, huấn luyện viên nói Hà Nội tự thua là quyền của họ. Nhưng các bạn biết rằng trận đấu ngày hôm nay, đội chúng tôi chơi rất tốt. Hiệp 1 chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Còn Hà Nội hôm nay có thể chơi không đúng sức, nhưng đội bóng của tôi chơi tốt hơn thì chiến thắng ngày hôm nay là xứng đáng”.
Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Harry Kewell tuyên bố “không biết Chu Đình Nghiêm là ai”, vị thuyền trưởng của Hải Phòng tỏ ra rất bình thản. Ông bày tỏ: “Chuyện này đối với tôi là rất bình thường. Tôi chỉ biết Kewell từ thời còn là cầu thủ, chứ cũng không rõ bạn ấy huấn luyện như thế nào trước khi đến Việt Nam. Kewell đến Hà Nội phải cống hiến cho Hà Nội, tôi đến Hải Phòng phải cống hiến cho Hải Phòng. Quan trọng là mang lại kết quả tốt và cảm xúc cho khán giả”.
![]() |
HLV Chu Đình Nghiêm không nghĩ Hải Phòng thắng may Hà Nội FC |
Về tình hình lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm dành lời khen ngợi đặc biệt cho Hữu Nam, cầu thủ đã vượt qua chấn thương để lấy lại phong độ và nắm bắt tốt cơ hội. Tuy nhiên, khi nói về khả năng đua vô địch, ông tỏ ra thận trọng: “Tôi không nghĩ xa như thế. Lực lượng của Hải Phòng không dày, nếu gặp chấn thương hay thẻ phạt sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận đấu một”.
Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi trận không biết mùi thắng lợi của đội bóng đất Cảng. Ông Nghiêm tiết lộ: “Thời gian qua Hải Phòng không may mắn và không đầy đủ lực lượng tốt nhất khi gặp các đối thủ mạnh. Trước trận này, tôi chỉ muốn giải tỏa tâm lý cho cầu thủ, hãy cống hiến đi, vào sân chơi hết mình, kết quả thế nào cũng chấp nhận chứ không đổ lỗi sau trận đấu”.

Hải Phòng đã chơi tốt hơn Hà Nội, qua đó giành chiến thắng xứng đáng. Thắng lợi này giúp đoàn quân ông Chu Đình Nghiêm cắt đứt chuỗi 5 trận không thắng ở V.League 2025/26.

Sau 500 ngày tịt ngòi tại V.League, Đình Bắc bùng nổ với cú đúp vào lưới Đà Nẵng, đánh dấu sự trở lại của đương kim Quả bóng bạc Việt Nam và Vua phá lưới U23 châu Á.
Trên đường Pitch

Hà Nội FC
