Dù vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam sau chiến dịch Asian Cup nữ 2026, nhưng khi các học trò trở về CLB, HLV Mai Đức Chung đang có một khoảng nghỉ đầy ý nghĩa bên gia đình.
Khao khát “trẻ lại 20 tuổi”
Dù đang tận hưởng những ngày tháng an nhàn, trong thâm tâm HLV Mai Đức Chung vẫn cháy bỏng một ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt. Trong chương trình The Khang Show mới đây, khi được hỏi nếu có thể thay đổi một điều duy nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông không ngần ngại khăng định “muốn trẻ ra 20 tuổi để tiếp tục làm bóng đá”.
Ông tâm sự rằng bóng đá nữ nước nhà còn chịu quá nhiều thiệt thòi, ngay cả so với khu vực Đông Nam Á chứ chưa nói đến tầm châu lục hay thế giới. Nếu có thể quay ngược kim đồng hồ, ông khao khát dùng thêm 20 năm tuổi trẻ đó để dồn hết năng lực, kinh nghiệm và những suy nghĩ tâm huyết nhất nhằm thúc đẩy bóng đá nữ phát triển mạnh mẽ hơn, bù đắp cho những thiếu hụt mà các cầu thủ đang phải đối mặt.
![]() |
HLV Mai Đức Chung chia sẻ với MC Nguyên Khang |
Rời xa những toan tính chiến thuật, sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của vị chiến lược gia lão làng hiện nay chính là sự tự tại trong tâm hồn. Ông chia sẻ rằng mình hiện có thể ăn và ngủ rất yên, không còn bị thức giấc giữa chừng bởi những suy nghĩ căng thẳng như khoảng thời gian còn cầm quân.
Với ông, làm bóng đá nữ cực kỳ vất vả vì người thầy phải lo toan mọi việc như một người cha trong gia đình. Giờ đây, 24 giờ của HLV Mai Đức Chung chủ yếu là loanh quanh ở nhà giúp bà xã chợ búa, nhặt rau, rửa bát.
Sau những chuyến đi dài, ông không thèm những sơn hào hải vị mà chỉ nhớ một bát phở Hà Nội, hay những món dân dã do chính tay bà xã nấu như canh cua, nộm su hào hay măng nấu. Sở thích nhàn nhã nhất của ông chính là đi câu cá để tận hưởng sự thư thái.
![]() |
HLV Mai Đức Chung đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn trăn trở về bóng đá nữ Việt Nam |
Lời xin lỗi vợ và khát vọng bù đắp
Xuyên suốt hành trình sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung, vợ ông - bà Uyển chính là hậu phương vững chắc nhất, người mà ông ví như một “thủ môn ở nhà bảo vệ cầu môn”.
Ông dành sự trân trọng tuyệt đối cho người vợ đã bền bỉ pha trà cho mình suốt 50 năm qua. Mỗi sáng, bà đều tỉ mẩn đổi vị trà từ trà Thái Nguyên đến trà đào, trà hoa cúc để ông bắt đầu ngày mới tỉnh táo.
Tuy nhiên, đằng sau sự bình yên đó là những nỗi niềm đau đáu. Ông thừa nhận bà xã đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì ông dành quá nhiều thời gian cho ĐT. Có những năm Tết đến, ông phải đi tập huấn ở nước ngoài, đối mặt với dịch bệnh bủa vây, trong khi ở nhà, bà xã phải tự mình xoay sở sửa sang nhà cửa khang trang để đón ông về.
![]() |
Hành trình ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup có sự đóng góp âm thầm của bà xã HLV Mai Đức Chung |
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào nói lời xin lỗi vợ. Ông ân hận vì trong quá khứ, do áp lực công việc quá lớn, ông đã có những lời nói và hành động không hay với bà
Ông nhớ mãi kỷ niệm năm 2010 khi còn dẫn dắt B.Bình Dương (nay là B.TP HCM), sau những trận thua liên tiếp, ông đã mang sự căng thẳng và tức giận lên người bạn đời. “Tôi ân hận lắm. Cũng phải có lúc để nói với bà để bà ấy tha thứ cho”, ông thổ lộ.
Ở tuổi xế chiều, mong ước lớn nhất của ông là sức khỏe của vợ. Ông mong bà luôn khỏe mạnh để cả hai có thể cùng nhau đi du lịch, bù đắp cho những năm tháng bà phải lẻ bóng chờ chồng. Kế hoạch lớn nhất của ông hiện tại là đưa bà đi du lịch Hàn Quốc theo mong muốn của bà.
Sau 4 năm chờ đợi, gia đình ông mới có thể chụp một tấm ảnh chung đầy đủ thành viên, và giờ đây ông chỉ còn mong ngóng người cháu nội đang du học trở về để tổ ấm thêm trọn vẹn.
Dù đôi khi tỉnh dậy vẫn nhớ đội bóng, nhớ học trò đến nao lòng, nhưng HLV Mai Đức Chung hiểu rằng đây là lúc ông cần sống cho riêng mình, và cho người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để ông cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 9/7 của ĐT nữ Việt Nam tại thành phố Napier, New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã dành thời gian để liên lạc với người vợ thân yêu của mình.
Trên đường Pitch


