Mở đầu buổi họp báo, HLV Trần Tiến Đại bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng trước một đối thủ thi đấu quá kỷ luật: “Các cầu thủ đã rất nỗ lực, họ chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất có thể. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã chơi rất quyết liệt và chặt chẽ”.
Thất bại trong trận chung kết ngược, PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn trụ lại V.League mùa giải tới. Ông Đại thừa nhận: “Với tôi, đây đúng là một sự thất vọng. Tuy nhiên, tôi cũng có lời khen với các học trò khi đã chơi một trận đấu quyết liệt trước đội bóng rất 'xương' như Thanh Hóa ngay tại sân nhà của họ. Cách chơi của chúng tôi bị phá sản bởi cách áp đặt trận đấu và gây sức ép rất cao từ phía Thanh Hóa. Họ đá áp sát rất tốt, họ bịt kín hai biên và phong tỏa các tiền vệ của chúng tôi. Họ đã thành công trong việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Chúng tôi không thể xuyên thủng được dù có cơ hội.
![]() |
HLV Trần Tiến Đại thừa nhận cơ hội trụ hạng của PVF-CAND cạn kiệt |
Cơ hội trụ hạng đang cạn kiệt sau trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi phải quên thất bại đi để hướng đến trận đấu trên sân nhà, cố gắng quyết tâm giành 3 điểm để bám đuổi”.
Việc thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là tiền vệ Xuân Bắc, đã ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của PVF-CAND. HLV Trần Tiến Đại giải thích: “Theo bác sĩ, Xuân Bắc cần nghỉ khoảng 10 ngày. Thiếu Xuân Bắc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và những đường chuyền kiến tạo cho tiền đạo phía trên của đội bị giảm sút đáng kể. Hôm nay, việc thiếu vắng cậu ấy khiến chúng tôi gặp khó khăn ở khu vực trung lộ. Dù vậy, tôi cần thay đổi đội hình ra sân để tạo động lực tinh thần cho các em”.

Chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND giúp Thanh Hoá thêm hy vọng trụ hạng V.League.
Trên đường Pitch

Thanh Hóa
PVF-CAND
