Dù bỏ túi 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của Geovane và Lê Văn Thuận, HLV Vũ Tiến Thành vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho hệ thống phòng ngự của HAGL do chính mình xây dựng nên.
Chia sẻ về cảm xúc ngày trở lại, ông Thành bộc bạch: “Pleikutừng là ngôi nhà của tôi, tôi đã gắn bó và cùng anh em ở đây vượt qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là như vậy, hôm nay tôi đến đây với tư cách là HLV của Ninh Bình và mục tiêu duy nhất là mang về chiến thắng cho đội bóng của mình”.
![]() |
HLV Vũ Tiến Thành đối đầu CLB HAGL |
Đánh giá về trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận bản thân bất ngờ trước sự tiến bộ của đối thủ: “Tôi hiểu quá rõ cách HAGL phòng ngự, hiểu từng điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ phòng ngự bên đó vì tôi từng làm việc cùng họ. Nhưng hiểu là một chuyện, còn việc phá vỡ được khối phòng ngự đó lại là chuyện khác.
Ninh Bình có lực lượng mạnh hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng quả thực rất khó để tìm đường vào khung thành của Trung Kiên. Các bạn ấy bọc lót cho nhau quá tốt, đặc biệt là Jairo và Quang Kiệt. Chúng tôi không tạo ra được nhiều khoảng trống để Geovane hay Hoàng Đức khai thác. Trận hòa này là một kết quả hợp lý, phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân”.
Kết thúc buổi họp báo, ông Thành nhấn mạnh: “Khi đối phương chủ động lùi sâu và chơi kỷ luật như vậy, rất khó để các cầu thủ tấn công của tôi tìm được không gian. Đây là một bài học lớn cho Ninh Bình khi đối đầu với các đội bóng chơi lùi sâu trong những vòng đấu tới”.

Dù dẫn trước từ sớm nhưng CLB HAGL đã không thể bảo toàn lợi thế và để Ninh Bình thắng ngược 2-1 ngay trên sân nhà Pleiku.
Trên đường Pitch

HAGL
Ninh Bình
