Trả lời phỏng vấn ngay trên sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Patrik Lê Giang xúc động chia sẻ khi chính thức giành tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng: “Cảm xúc của tôi lúc này thật kinh ngạc và hạnh phúc. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chúng tôi đã lọt vào đến trận chung kết. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ nhất và ghi được 4 bàn thắng tuyệt vời. Dù sau đó chúng tôi để thủng lưới 2 bàn, nhưng quan trọng là đội bóng đã ghi tên mình vào trận chung kết. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các đồng đội của mình”.
Ở trận đấu này, CLB CA TP HCM bất ngờ dẫn trước chủ nhà Nam Định 4-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Trong phần còn lại, Xuân Son và các đồng đội chỉ kịp ghi 2 bàn, qua đó nhường vé vào chung kết Cúp Quốc gia cho đội khách.
Khi được hỏi về chiến thuật đánh bại một đối thủ mạnh với tỷ số bất ngờ, Patrik Lê Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi biết Nam Định là một đội bóng rất mạnh với nhiều cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bóng đá là môn thể thao đồng đội.
![]() |
Patrik Lê Giang và CLB CA TP HCM giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 |
Việc ghi được 4 bàn thắng từ sớm đã khiến Nam Định gặp rất nhiều khó khăn để có thể lội ngược dòng. Tôi thực sự hạnh phúc khi toàn đội đã bảo vệ thành công thành quả này. Như tôi đã nói, chúng tôi đã vào đến chung kết và mục tiêu tiếp theo là giành chức vô địch”.
Đối thủ của Patrik Lê Giang và các đồng đội trong trận chung kết sẽ là CLB Ninh Bình. Đánh giá về thử thách cực đại này, anh tỏ ra vô cùng thận trọng nhưng không kém phần tự tin: “Tất cả các đội góp mặt tại bán kết đều rất mạnh và đều có khả năng giành chiến thắng để đi tiếp. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã có mặt ở đây. Đội bóng sẽ phải đối đầu với một CLB Ninh Bình rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội cần phải nhanh chóng hồi phục thể lực thật tốt để chuẩn bị cho trận chung kết”.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng cùng CLB, Patrik Lê Giang cũng chính thức báo tin vui lớn liên quan đến tư cách thi đấu quốc tế của mình. Thủ thành này hào hứng tiết lộ: “Cách đây 3 ngày, tôi đã nhận được một trong những thông tin tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. FIFA đã chính thức cho phép tôi thi đấu trong màu áo ĐT Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, mọi điều kiện thủ tục đã hoàn tất và tôi đã sẵn sàng để cống hiến cho đất nước”.
Trên đường Pitch

Nam Định
