Rooney nhận xét về trận PSG vs Bayern
Trận lượt đi tại Paris giữa PSG vs Bayern là một bữa tiệc bóng đá rực lửa khi hai đội đã ghi tới 9 bàn thắng trong 90 phút. Dù vậy, với Harry Kane, đây vẫn là trận đấu mà hai đội đã phòng ngự tốt.
Nhưng ý kiến này không khiến Wayne Rooney hài lòng. Cựu tiền đạo MU cho rằng Kane đang cố gắng khen ngợi đồng đội, chứ thực chất đôi bên thủ quá tệ trận này.
Chia sẻ trên Amazon Prime, Rooney nhận xét: "Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi yêu Harry Kane. Mọi người đều có thể thấy điều đó qua những lời tôi nói về cậu ấy. Nhưng không đời nào cậu ấy lại khen ngợi các hậu vệ của mình trong một trận đấu như vậy cả! Có lẽ vì họ là đồng đội của cậu ấy.
Có lẽ Harry Kane đang cố gắng tiếp thêm sự tự tin cho cả đội trước trận đấu tuần sau. Thành thật mà nói, hàng phòng ngự của cả hai đội đều rất tệ. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ quá giỏi ở tuyến trên, đến nỗi họ có lẽ đã quên mất việc phòng ngự, điều đã mang lại những bàn thắng tuyệt vời".
![]() |
PSG và Bayern Munich mang đến cho người xem 1 trận cầu đầy cảm xúc |
Cũng theo Rooney, hậu vệ hai đội chưa có sự liên lạc đủ tốt: "Khi chạm trán những tiền đạo hàng đầu, bạn cần phải thích nghi. Trước đây, tôi từng nghe Jamie Carragher hét vào mặt các hậu vệ của Liverpool.
Điều đó từng làm tôi khó chịu nhưng nó giúp các hậu vệ cánh của anh ấy lùi về phòng ngự. Bây giờ bạn không còn thấy mức độ giao tiếp đó nữa. Đó là kết quả của công tác huấn luyện. Đó là một trận đấu điên rồ và hỗn loạn".
Rooney cũng lấy làm lạ khi HLV Luis Enrique không chỉ đạo học trò đá chặt chẽ hơn khi đã dẫn tới 5-2: "Luis Enrique là một huấn luyện viên hàng đầu, vì vậy khi đội nhà dẫn trước 5-2, tôi nghĩ ông ấy lẽ ra phải yêu cầu cả đội phòng ngự chắc chắn và lùi về phía sau.
Nhưng họ lại muốn ghi thêm bàn thắng. Nhưng bên kia chiến tuyến là một Vincent Kompany đang dẫn dắt một đội bóng có lối chơi tấn công rất mạnh. Có lẽ vì thế nên chúng ta mới được chứng kiến một số pha phòng ngự thiếu chín chắn, điều này thật điên rồ".

Chiến thắng tưng bừng 5-4 của PSG trước Bayern Munich là trận đấu hay nhất Luis Enrique từng tham gia trong sự nghiệp.

Vincent Kompany thừa nhận ông không thể tận hưởng màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain, khi buộc phải theo dõi trận bán kết lượt đi Champions League từ khán đài.

Vì vẫn còn trận lượt về vào tuần sau, màn so tài này có thể chưa đủ để được gọi là trận Champions League vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng chắc chắn, nó thuộc nhóm những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc nhất mà giải đấu từng chứng kiến. Dưới đây là 10 lý do.
Trên đường Pitch

PSG
Bayern Munich
Harry Kane
