Tranh cãi bùng nổ sau quyết định hủy phạt đền của Arsenal
Cựu danh thủ Martin Keown cho rằng vị vua áo đen đã bị khuất phục trước áp lực, trong khi Steve McManaman lên án dữ dội phản ứng của HLV Diego Simeone bên ngoài đường biên.
Trong thế trận căng thẳng tại sân Metropolitano, hai đội bước vào giai đoạn cuối trận với tỉ số 1-1 sau các pha lập công trên chấm phạt đền của Viktor Gyokeres và Julian Alvarez.
Bước ngoặt đến ở phút 78, khi hậu vệ David Hancko có pha va chạm với Eberechi Eze trong vòng cấm. Trọng tài Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, đồng thời đây sẽ là quả phạt đền thứ 3 của trận đấu.
Tuy nhiên, sau khi trao đổi khá lâu với tổ VAR, ông được mời ra màn hình theo dõi tình huống. Sau khi xem lại, vị trọng tài người Hà Lan quyết định hủy bỏ quả phạt đền, khiến làn sóng tranh cãi bùng lên dữ dội.
![]() |
Tranh cãi bùng nổ sau quyết định hủy phạt đền của Arsenal |
Keown, huyền thoại của Arsenal, không đồng tình với cách VAR can thiệp.
“Tôi hoàn toàn không cho rằng đây là một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên. Trọng tài phải được quyền điều khiển trận đấu.
VAR đã can thiệp quá sâu, và đó không phải điều chúng ta mong muốn khi công nghệ này được đưa vào bóng đá. Theo tôi, điều đó thậm chí còn không đúng với tinh thần của giao thức VAR.
Còn Simeone, những phản ứng của ông ấy bên ngoài đường biên, sự kịch tính mà ông ấy tạo ra cùng toàn bộ bầu không khí xung quanh tình huống đó… Tôi cảm thấy trọng tài cuối cùng đã khuất phục trước áp lực. Ông ấy ra xem màn hình và không bảo vệ quyết định ban đầu của mình.
Thực tế, tôi thậm chí còn không nghĩ ông ấy nên được yêu cầu ra xem lại tình huống".
Steven Gerrard cũng cho rằng Arsenal đã phải chịu thiệt.
“Tôi đồng ý. Tình huống đó không đủ rõ ràng để kết luận trọng tài mắc sai lầm hiển nhiên. Tôi ngạc nhiên khi ông ấy được yêu cầu ra màn hình ngay từ đầu.
Nếu nhìn kỹ, đó sẽ là một quả phạt đền khá nhạy cảm. Có sự tiếp xúc nhưng rất ít. Tôi nghĩ hậu vệ chỉ đang cố gắng đặt chân xuống.
Vì thế, việc hủy quyết định đó là quá khắc nghiệt với Arsenal, bởi đây không phải lỗi rõ ràng của trọng tài".
McManaman cũng không giấu được sự thất vọng với VAR, đồng thời chỉ trích gay gắt Simeone.
“Chúng ta lại phải nói về VAR. Tôi thực sự ghét nó. Ghét, ghét, ghét. Nó làm hỏng bóng đá.
Tôi hoàn toàn đồng tình với Martin (Keown). Cách hành xử của Diego Simeone và các trợ lý khi trọng tài đang tiến ra màn hình là không thể chấp nhận được. Họ liên tục gây áp lực lên trọng tài thứ tư.
Một khi trọng tài đã cho phạt đền và có sự tiếp xúc, đó không thể là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên. Ông ấy không nên quay lại để bắt lại tình huống.
Điều đó khiến tôi thực sự khó hiểu. Theo tôi, trọng tài đã có một trận đấu tệ, còn người điều khiển VAR thì gần như vô hình".
Cựu tiền vệ người Anh sau đó tiếp tục nhấn mạnh: “Giống như tình huống đầu tiên dẫn đến quả phạt đền của Gyokeres, Hancko một lần nữa có pha xử lý rất vụng về. Và tôi dám chắc rằng nếu tình huống tương tự xảy ra ở phần sân bên kia, Simeone sẽ phản ứng dữ dội để đòi phạt đền. Thành thật mà nói, cách hành xử của ông ấy là rất tệ. Thực sự rất tệ".
Trong khi đó, Jamie Carragher cũng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định thổi phạt đền vì lỗi chạm tay trước đó của Arsenal, tình huống giúp Alvarez gỡ hòa từ chấm 11 m.
“Tôi cho rằng Champions League là giải đấu đỉnh cao nhất của bóng đá cấp CLB, nhưng những quyết định thổi phạt đền vì lỗi chạm tay như thế này đang làm hoen ố giải đấu. Tình huống hôm qua còn tệ hơn, nhưng đây cũng không nên là một quả phạt đền chống lại Ben White".
Trên đường Pitch

Arsenal
Atletico Madrid
