Sa thải Xabi Alonso vào lúc này có thể là nước cờ sai lầm của Real Madrid

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 13/01/2026 16:54(GMT+7)

Zalo

Thế là Xabi Alonso đã trở thành vị HLV trưởng chính thức thứ 10 của Real Madrid dưới triều đại hơn 21 năm của Florentino Pérez bị sa thải khi còn chưa trụ đủ một mùa giải.

Sa thải Xabi Alonso vào lúc này có thể là nước cờ sai lầm của Real Madrid 1
 

Đúng vào lúc cựu danh thủ 44 tuổi tưởng chừng đã làm dịu được cơn bão dữ dội vây quanh mình suốt từ mùa thu, thì “đại tội nghiêm trọng nhất” trong cuốn cẩm nang những điều cấm kỵ dành cho các nhà cầm quân ở Bernabéu lại xuất hiện: Để thua Barcelona trong một trận đấu tranh chức vô địch. Và cái giá phải trả là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông.

Alonso đã phải ra đi khi Madrid chỉ kém ngôi đầu bảng LaLiga 4 điểm, vẫn nằm trong top 8 Champions League và còn một trận Copa del Rey đầy căng thẳng với Albacete vào thứ 4; những người thân cận với vị HLV này hẳn sẽ ngoái đầu nhìn lại những khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết Siêu Cúp hôm Chủ Nhật tuần trước. Ở đó, Álvaro Carreras và Raúl Asencio mỗi người đều có một cơ hội mười mươi để ghi bàn, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu, nhưng cuối cùng lại lãng phí chúng.

Nhìn lại, Alonso xứng đáng bị “kết án” - ít nhất là trong mắt Pérez, người duy nhất có tiếng nói quyết định khi vận mệnh của một vị HLV trưởng ở Real Madrid được cân nhắc - vì hàng loạt “tội danh”.

Thứ nhất: Tự gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân của chính bản thân trước công chúng cũng như uy tín bên trong nội bộ CLB sau quyết định rút Vinícius Júnior ra khỏi sân trong trận El Clásico thắng lợi hồi tháng 10. Ngôi sao người Brazil đã nổi giận và công khai tỏ thái độ thiếu tôn trọng với vị HLV người Tây Ban Nha. Dù Madrid vừa mới đánh bại đại kình địch Barcelona, nhưng tiêu điểm truyền thông lại bị chiếm trọn bởi cảnh Vinícius hét vào màn đêm: “Đây là lý do tôi muốn rời đội bóng này. Đây là lý do tôi ra đi!”

Pérez muốn Vinícius gia hạn hợp đồng bằng mọi giá. Vì thế, cho dù Alonso sau đó đã phần nào hàn gắn được mối quan hệ với ngôi sao 24 tuổi này, và thậm chí còn giúp anh có được pha ghi bàn đẹp nhất cùng màn trình diễn hay nhất kể từ khi Carlo Ancelotti ra đi vào chủ nhật vừa qua, thì giờ đây rõ ràng là theo quan điểm của Pérez vết rạn ấy đã không thể cứu vãn.

 

Thứ hai: Để thua Barcelona trong một trận chung kết lớn vẫn luôn bị xem là “tội tày trời”. Khoảng 5 tuần trước, cây bút kỳ cựu chuyên trách mảng bóng đá Tây Ban Nha của tờ ESPN là Graham Hunter đã viết những dòng sau: “Nếu vị HLV 44 tuổi này, một người đã giành hết mọi danh hiệu trên đời trong sự nghiệp cầu thủ và làm nên lịch sử với chiến tích giúp Bayer Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên, có thể đánh bại Atlético Madrid ở trận bán kết Siêu Cúp và rồi thắng Barcelona hoặc Athletic Club ở trận chung kết, thì anh ta sẽ được yên ổn làm việc đến hết mùa giải. Nhưng nếu trở về tay trắng thì sao? Alonso gần như chắc chắn sẽ bị sa thải.

Thứ ba: Sau khi Madrid chơi một thứ bóng đá nhạt nhẽo, đánh rơi điểm trước Rayo Vallecano, Elche và Girona, rồi liên tiếp thua Manchester City và Celta Vigo ngay trên sân nhà, một cuộc “săn phù thủy” quy mô lớn đã được phát động, cả từ bên trong CLB lẫn giới truyền thông, để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm chính. Dù quyết định này là đúng hay sai, và tôi cho rằng chắc chắn là sai, thì người bị đưa lên “giàn thiêu” vẫn là HLV, chứ không phải chủ tịch hay các cầu thủ.

Thứ tư: Phải thừa nhận rằng Alonso đã không “tuân theo luật chơi”. Ở các CLB lớn, năng lực “ứng phó với cấp trên” đã ngày càng trở thành kỹ năng sống còn. Chuyện này đúng ở mọi nơi, và càng đúng hơn khi ông chủ trực tiếp của bạn là một Florentino Pérez gần như không ai có thể kiểm soát.

Suốt cuộc đời mình, từ khoảnh khắc trở thành cậu con trai của Periko Alonso, một cầu thủ xuất sắc; rồi trưởng thành ở Real Sociedad; tỏa sáng trong màu áo Liverpool, Madrid, Bayern Munich và ĐTQG Tây Ban Nha; cho tới khi tạo nên mùa giải vĩ đại nhất lịch sử Bayer Leverkusen, Xabi Alonso luôn là “người được chọn”. Được tôn sùng, được nể trọng, cực kỳ tài năng, luôn được hậu thuẫn, được tung hô, được săn đón, được tưởng thưởng, thậm chí được nâng lên tầm biểu tượng.

Đừng chỉ răm rắp tin lời tôi. Hãy tự nghĩ xem người đàn ông này được nhìn nhận thế nào ở Tây Ban Nha (một nhà vô địch châu Âu và thế giới), ở Liverpool (người hùng của trận đấu vĩ đại nhất lịch sử CLB), là niềm tự hào của Real Sociedad, là cánh tay phải của José Mourinho tại Madrid, và là mảnh ghép trung tâm mà Pep Guardiola tin dùng để giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác tại Bayern. Một con người như thế đơn giản là chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Chưa bao giờ.

Nhưng ở Real Madrid thì mọi chuyện lúc nào cũng khác biệt với phần còn lại của thế giới. Vì thế, khi người bạn thân kiêm thầy cũ của Alonso là Guardiola sử dụng những câu từ khá thô tục để bênh vực ông trước chiến thắng của Man City ở Bernabéu hồi tháng 12, sự việc đã bị nhìn nhận cực kỳ tiêu cực. Đặc biệt là sau trận, khi bị một phóng viên gợi chuyện, phản ứng của Alonso lại nghe như thể ông tán đồng 100% với những gì nhà cầm quân người Catalan của Man City ám chỉ về mối quan hệ giữa mình và Pérez.

Sa thải Xabi Alonso vào lúc này có thể là nước cờ sai lầm của Real Madrid 2
 

Cho đến rất gần đây, Alonso, tuy không bao giờ thô lỗ, nhưng đã luôn giữ thái độ xa cách và lạnh lùng với dàn phóng viên “cứng cựa” luôn xuất hiện trong các cuộc họp báo tổ chức 6 lần 1 tuần ở trung tâm huấn luyện của Madrid (nhiều người cho rằng họ là “thân tín” của Pérez). Ông chỉ thay đổi thái độ khi nhận ra bản thân đang phải chiến đấu để giữ lấy chiếc ghế của mình: Ông bắt đầu trả lời phỏng vấn dài hơn, pha trò nhiều hơn, thân thiện và mềm mỏng hơn. Nước cờ đó đã thực sự phát huy hiệu quả. Nhưng tiếc là ông đã thực hiện nó quá muộn.

Thậm chí giới truyền thông ở Tây Ban Nha, những người từng dọn sẵn “bàn tiệc” cho một cuộc sa thải Alonso hết lần này đến lần khác trong tháng 11 và 12, cũng đã hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này. Dù chơi không quá thuyết phục, nhưng trong các chiến thắng trước Sevilla, Real Betis và Atlético, các cầu thủ Real Madrid đã thể hiện rõ ràng rằng họ đang đứng về phía HLV trưởng. Mặt kết quả đang dần được cải thiện và khả năng Los Blancos kết thúc vòng bảng Champions League trong Top 8 là rất sáng sủa khi mà 2 đối thủ họ sẽ đối đầu trong tháng này toàn là những cái tên không quá nặng ký.

Sáng hôm qua, các dòng tít xuất hiện trên Marca là: “Xabi đang hồi sinh phong cách Mourinho”“Pha bỏ lỡ định mệnh của Carreras ở phút 95”. Không hề có dấu hiệu đổ lỗi cho vị HLV trưởng. Cây bút gạo cội Alfredo Relaño thậm chí còn khẳng định: “Xabi Alonso tuy để thua trận chung kết, nhưng đã cứu vãn được tình thế của mình.” Ngay cả Diario AS, một tờ báo nổi tiếng cứng rắn và thường được xem là có khuynh hướng thân Pérez, cũng chỉ giật tít: “Chỉ có Raphinha là hay hơn Madrid.” Còn Tomás Roncero, một cây bút tự nhận bản thân là ultra-Madridista, thì kết luận trong bài bình luận của mình là: “Không có gì để trách móc ông ấy cả.”

Theo quan điểm của tôi, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất phản ánh tâm thế hiện tại của vị chủ tịch tỷ phú lập dị, thường gây tranh cãi nhưng cực kỳ thành công này, và cũng là điều mà Alonso lẽ ra nên để tâm nhiều hơn, nằm ngay ở tên gọi của sân nhà Real Madrid.

Trong suốt một thời gian rất dài, nó luôn được gọi đầy đủ là Santiago Bernabéu để tôn vinh người từng được xem là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Nhưng hiện nay, càng lúc càng thường xuyên hơn, đặc biệt là trong các văn bản và ngữ cảnh chính thức, cái tên ấy lại được rút gọn thành “Bernabéu”. Theo tôi, sự thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này chính là bước dạo đầu cho một quá trình dịch chuyển có tính toán, mang màu sắc chiến lược và doanh nghiệp, nhằm đưa Florentino Pérez lên vị trí đứng đầu trong danh sách các đời chủ tịch vĩ đại của CLB.

Ở tuổi 78, Pérez đã từng bước, chậm rãi nhưng nhất quán, hướng tới mục tiêu vượt ra khỏi vị thế “Primus inter pares” (người đứng đầu trong số những người ngang hàng) để được nhìn nhận là vị chủ tịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Dự án cải tạo sân vận động với chi phí khổng lồ đáng lẽ ra phải là viên ngọc sáng chói trên chiếc vương miện của Pérez, nhưng vì nhiều lý do, nó chưa thể tạo ra được cú hích mạnh mẽ như ông kỳ vọng. Và tôi tin rằng, khi chỉ còn vài tháng nữa là bước sang tuổi 79, Pérez cảm thấy thời gian đang trôi đi quá nhanh, và ông không còn dư dả để kiên nhẫn chờ đợi.

Sa thải Xabi Alonso vào lúc này có thể là nước cờ sai lầm của Real Madrid 3
 

Ông cần, ông muốn: Nhiều chức vô địch LaLiga hơn, nhiều Champions League hơn, ít cảnh Barcelona nâng cúp hơn, ít tiếng huýt sáo và la ó hơn ngay tại “đại bản doanh” vốn phải là pháo đài bất khả xâm phạm của Madrid. Ông khao khát sự hình thành của European Super League. Nhưng hiện tại, quá nhiều mong muốn của ông đang bị cản trở.

Cũng cần nói thêm rằng, 9 vị HLV trước đó bị Peréz sa thải chỉ sau vài tháng cầm quyền phần lớn đều đã mở đường cho những giai đoạn thành công rực rỡ hơn của Los Blancos: Những chức vô địch châu Âu và quốc nội chất chồng, những cầu thủ xuất sắc nhất chủ động chọn Real Madrid làm bến đỗ. Đây là sự thật không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, theo tôi, lần này Pérez đã đổ lỗi cho nhầm người, đã bỏ qua những vấn đề cốt lõi. Giờ đây, khi đã trao lại quyền lực cho Álvaro Arbeloa, quyết định sa thải Alonso không chỉ không chữa được bệnh cho Real Madrid, mà còn có nguy cơ làm trầm trọng hơn những khiếm khuyết đang tồn tại. Dẫu vậy, Pérez sẽ chẳng bận tâm tới ý kiến đó. Trong quá khứ, quyền lực không thể cưỡng lại của ông đã nhiều lần nghiền nát những thứ tưởng chừng bất khả lay chuyển. Còn lần này thì sao? Tôi không tin cho lắm.

Thật không may, Xabi, dù anh chỉ chịu trách nhiệm một phần cho tình cảnh này mà thôi, nhưng như chính bản thân anh từng nói: Real Madrid khác biệt, Real Madrid là độc nhất vô nhị. Chúc anh may mắn trên chặng đường tiếp theo.

Theo Graham Hunter, ESPN

 

Xabi Alonso chỉ ra điều Real Madrid chưa làm được trước BarcaXabi Alonso chỉ ra điều Real Madrid chưa làm được trước Barca
Real Madrid để thua trước Barca trong ngày đội bóng của Xabi Alonso tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong những pha chạm bóng cuối cùng.
Real Madrid sa thải Xabi AlonsoReal Madrid sa thải Xabi Alonso
CLB Real Madrid đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Xabi Alonso, chưa đầy 24 giờ sau thất bại trước đại kình địch Barcelona ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.
Robson: Không bất ngờ khi Xabi Alonso bị Real Madrid sa thảiRobson: Không bất ngờ khi Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải
Cựu cầu thủ Stewart Robson cho rằng việc Real Madrid sa thải HLV Xabi Alonso không phải điều gì bất ngờ.
Mbappe gửi lời tri ân đến HLV Xabi AlonsoMbappe gửi lời tri ân đến HLV Xabi Alonso
Tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe mới đây đã bày tỏ lòng biết ơn tới cựu HLV Xabi Alonso sau khi ông chia tay CLB Real Madrid.
Chấm dứt với Alonso: Đằng sau quyết định chớp nhoáng của BLĐ Real MadridChấm dứt với Alonso: Đằng sau quyết định chớp nhoáng của BLĐ Real Madrid
Các cầu thủ Real Madrid chỉ biết về quyết định chia tay HLV Xabi Alonso thông qua thông báo của CLB rằng họ và Alonso “đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp tác”.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Arsenal: Khi thất bại là mẹ thành công

Các cầu thủ và ban huấn luyện Arsenal đứng thành một cụm đầy nặng nề, buộc mình phải nhìn Manchester City lần lượt nhận huy chương, nâng cúp và tận hưởng toàn bộ khoảnh khắc chiến thắng. Tay chống hông, khoanh tay trước ngực, gương mặt trống rỗng, ánh mắt xa xăm.

X
top-arrow