Thứ Sáu, 10/04/2026
Zalo

Mateta ghi bàn ngày trở lại, Palace đặt một chân vào bán kết C3

Thứ Sáu 10/04/2026 07:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Jean-Philippe Mateta đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát của Crystal Palace bằng bàn thắng đầu tiên kể từ đầu năm, góp công trong chiến thắng 3-0 trước Fiorentina ở lượt đi tứ kết UEFA Europa Conference League.

Mateta ghi bàn ngày trở lại, Palace đặt một chân vào bán kết C3

Mateta mở tỉ số từ chấm phạt đền cho Crystal Palace ở lần đầu đá chính kể từ ngày 25/1. Sau đó, Tyrick Mitchell tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để nhân đôi cách biệt. Đến cuối trận, Ismaila Sarr ấn định chiến thắng 3-0, giúp đại diện nước Anh chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Florence.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11, Crystal Palace ghi được 3 bàn trên sân nhà Selhurst Park. Đoàn quân của HLV Oliver Glasner hiện duy trì chuỗi 5 trận bất bại, đồng thời không thua trong 7 trận gần nhất tại đấu trường Conference League.

Mateta
Mateta ghi bàn ngày trở lại, Palace đặt một chân vào bán kết C3

Quãng nghỉ 3 tuần dường như đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi Palace nhập cuộc với nguồn năng lượng dồi dào, khác hẳn hình ảnh thiếu sắc bén trước đó. Trong khi đó, Fiorentina tỏ ra lúng túng trước sức ép mạnh mẽ từ đội chủ nhà.

Bước ngoặt trận đấu đến khi Dodo phạm lỗi với Evann Guessand trong vòng cấm, tạo điều kiện để Mateta mở tỉ số. Không lâu sau, David de Gea tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng khi Mitchell tận dụng pha bóng bật ra từ cú dứt điểm của Mateta sau đường kiến tạo của Daniel Munoz.

Sang hiệp hai, Fiorentina có thời điểm gia tăng sức ép nhưng ngoài một pha dứt điểm trúng xà ngang, họ không thể gây khó khăn đáng kể cho thủ môn Dean Henderson. Đến phút cuối, Sarr hoàn tất chiến thắng sau đường tạt bóng của Daichi Kamada.

Phát biểu sau trận, Mateta không giấu được cảm xúc: “Thật là một đêm tuyệt vời. Tôi đã chờ đợi rất lâu để được đá chính trở lại. Tôi rất hạnh phúc, đặc biệt khi Mitchell cũng ghi bàn. Tôi đã mơ về khoảnh khắc ghi bàn này trong nhiều đêm".

Tiền đạo người Pháp cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ: “Họ hiểu tôi luôn nỗ lực. Tôi luôn ở đây vì chiến thắng của đội. Hôm nay chúng tôi đã làm được, nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Italia".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X