Declan Rice lao vào đám đông ăn mừng cùng NHM Arsenal
Ở trận bán kết lượt về trên sân Emirates Stadium, Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp Arsenal đánh bại Atletico Madrid 1-0. Trước đó, hai đội hòa 1-1 ở lượt đi tại Tây Ban Nha. Pha lập công đến khi Saka nhanh chân đá bồi sau cú dứt điểm của Leandro Trossard.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân Emirates như nổ tung, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng vừa leo thang ở khu vực kỹ thuật. Toàn đội Arsenal đã đi dọc sân vận động, tri ân bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài. Rice, người chơi nổi bật xuyên suốt trận đấu sau đó trèo qua bảng quảng cáo, chạy đến hàng ghế đầu để ôm và chia vui cùng người hâm mộ.
![]() |
Declan Rice lao vào ăn mừng trong vòng tay của NHM Arsenal |
Bản hợp đồng trị giá 105 triệu bảng được các CĐV vỗ vai, ôm chặt trong khoảnh khắc đầy cảm xúc. Chia sẻ với Prime Video, tiền vệ 27 tuổi cho biết: “Trong phòng thay đồ thực sự là hỗn loạn. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng ăn mừng. Đây là giải đấu danh giá nhất cấp CLB và chúng tôi muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Khi dẫn 1-0, tôi cảm nhận rõ điều đặc biệt đang đến.”
Rice cũng bật cười khi được hỏi về việc nhảy múa trong phòng thay đồ: “Đúng vậy, mọi thứ thực sự bùng nổ.” Bên ngoài sân Emirates, hàng nghìn CĐV tiếp tục kéo dài đêm ăn mừng. Các quán rượu chật kín, pháo sáng được đốt, tiếng còi vang lên không ngớt.
Trên đường Pitch

Arsenal
Declan Rice
