Bernardo Silva bật khóc trong trận cuối cùng cho Man City
Tiền vệ người Bồ Đào Nha trước đó đã xác nhận rằng hành trình kéo dài 9 năm cùng Man City sẽ khép lại sau mùa giải này. Trong trận hạ màn gặp Aston Villa, HLV Pep Guardiola cũng trao cho Silva tấm băng đội trưởng lần cuối.
Ngay trước giờ bóng lăn, Silva bật khóc trong đường hầm sân Etihad khi chuẩn bị cùng con gái Carlota và vợ Degener Tomaz tiến ra sân. Thủ thành James Trafford đã tiến tới an ủi ngôi sao 31 tuổi trước khi anh nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ các CĐV Man City trên khán đài.
![]() |
Bernardo Silva xúc động trong trận đấu cuối cho Man City |
Khoảnh khắc giàu cảm xúc của Bernardo Silva nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội. Một CĐV viết trên X: “Hoàn toàn dễ hiểu thôi. Bernardo đã cống hiến cho Man City nhiều hơn những gì không ít hàng tiền vệ ở giải đấu này từng làm được.”
Một người khác bình luận: “Kết thúc của một chương đặc biệt. Bernardo đã trao tất cả cho Man City cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Những huyền thoại không cần quá ồn ào để được nhớ mãi.”
Tài khoản khác chia sẻ: “Nhìn Bernardo xúc động trước trận cuối cùng cho Man City thật sự rất khó xem. Một huyền thoại thực thụ của CLB.”
Trong khi đó, một bình luận gây chú ý khác cho rằng: “Những người đã giành mọi danh hiệu vẫn có thể bật khóc trong đường hầm. Sự kỷ luật đưa bạn đến khoảnh khắc ấy, còn cảm xúc cho thấy bạn chưa bao giờ trở nên vô cảm.”
Bernardo Silva đã không thể có thêm một danh hiệu trước khi rời Etihad khi Man City thất bại trong cuộc đua vô địch với Arsenal mùa này. Dẫu vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chia tay đội bóng với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Anh đã giành 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup và 1 Champions League cùng Man City.
Tuy nhiên, Man City đã không thể tạo nên màn chia tay trọn vẹn cho Silva cũng như HLV Pep Guardiola khi để Aston Villa đánh bại sau cú đúp của Ollie Watkins.
Trên đường Pitch

Man City
Bồ Đào Nha
Bernardo Silva
