Thứ Hai, 18/05/2026

Điểm mặt những sao trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay (Phần 2)

Điểm mặt những sao trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay (Phần 2)

Điểm mặt những sao trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay (Phần 2)

(Bongda24h) - Mới đây, tờ tạp chí của Tây Ban Nha, Don Balon đã công bố danh sách 101 "mầm non" (sinh từ năm 1991 trở lại đây) hứa hẹn nhất làng túc cầu giáo từ khắp nơi trên thế giới. Trong số này, sẽ xuất hiện không ít cái tên lạ hoắc, thậm chí mới 14, 15 tuổi và mới phần nào khẳng định ở cấp độ trẻ chứ chưa "chuyên nghiệp" hoàn toàn nhưng thật sự đã bao hàm đầy đủ những gương mặt trẻ nổi bật và đầy triển vọng của hành tinh. Bắt đầu từ hôm nay, chuyên trang Bongda24h xin được trân trọng giới t

Paul Scholes - Khi sự vĩ đại không đi cùng tầm vóc

Paul Scholes - Khi sự vĩ đại không đi cùng tầm vóc

Paul Scholes - Khi sự vĩ đại không đi cùng tầm vóc

Họ là thần tượng lớn nhất của người hâm mộ, biểu tượng của CLB, hiện thân cho tình yêu, lòng trung thành và tinh thần màu cờ sắc áo. Ryan Giggs, Paul Scholes, Paolo Maldini, Francesco Totti,... những con người đã gắn bó trọn đời với câu lạc bộ mà mình thi đấu. Họ là tấm gương cho lớp trẻ noi theo về lòng trung thành, yêu những thứ mình quý trọng.

Nước mắt nào cho Arsene Wenger

Nước mắt nào cho Arsene Wenger

Nước mắt nào cho Arsene Wenger

Hơn 25 năm chinh chiến mang về cả vinh quang và nước mắt, đón nhận những đứa trẻ vô danh và biến chúng thành những ngôi sao sáng giá, góp phần không nhỏ trong “quỹ xây dựng Emirates”, Giáo sư Arsene Wenger đã và đang là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal. Thế nhưng đã hơn 7 mùa giải trắng tay, các ngôi sao cứ thế ra đi, thành tích vẫn đang lẩn trốn, phải chăng đã đến lúc lòng kiên nhẫn của người hâm mộ đội bóng áo đỏ trắng không còn đủ để níu giữ “ngôi sao sáng nhất của họ”.

Xu hướng những đội bóng 1 người: Sứ mệnh hổ đầu đàn

Xu hướng những đội bóng 1 người: Sứ mệnh hổ đầu đàn

Xu hướng những đội bóng 1 người: Sứ mệnh hổ đầu đàn

Một con hổ đầu đàn thường phải đứng ra lãnh trách nhiệm tung đòn kết liễu đối thủ, còn đồng đội của nó chỉ thi thoảng phụ họa rồi hưởng thành quả. Quy luật ngàn đời của thiên nhiên hoang dã dường như cũng bắt đầu xuất hiện ở Premier League, tạo ra xu thế đội bóng một người.

Arsenal: Khúc cua cho top 4!

Arsenal: Khúc cua cho top 4!

Arsenal: Khúc cua cho top 4!

Không ai quá bất ngờ khi Tottenham một lần nữa lại trở thành men xúc tác cho chiến thắng thăng hoa của Pháo thủ. Trong một thế trận kiểu bóng bàn mà Andre Villas-Boas chủ động mang tới Emirates, bất cứ đội bóng nào có cảm hứng nhiều hơn cũng sẽ có cơ hội thắng cao hơn. Arsenal đã tạo ra một kịch bản giống như hồi tháng Hai, và cũng như 9 tháng trước, giờ đây họ sẽ có quyền nghĩ tới một khúc cua cho top 4.

Phía sau chiến thắng của Barca: Puyol trở lại, hàng thủ vẫn ăn hại!

Phía sau chiến thắng của Barca: Puyol trở lại, hàng thủ vẫn ăn hại!

Phía sau chiến thắng của Barca: Puyol trở lại, hàng thủ vẫn ăn hại!

Trước Zaragoza, HLV Tito Vilanova đã cho cặp trung vệ Pique – Puyol trở lại, sau khi đội trưởng của Barca bình phục chấn thương. Thế nhưng, sự trở lại của Puyol cũng không tạo ra nét tích cực cho lối chơi phòng ngự vốn đang gây thất vọng ở Camp Nou.

Không trao bóng vàng cho Messi mới là tội ác!

Không trao bóng vàng cho Messi mới là tội ác!

Không trao bóng vàng cho Messi mới là tội ác!

HLV Jose Mourinho từng bảo, không trao Quả bóng vàng FIFA 2012 cho Cristiano Ronaldo là tội ác. Bây giờ, các cules cũng có lý do để nói một câu tương tự và nhân vật chính là Lionel Messi. Còn hơn một tháng nữa Messi và Barca mới khép lại các trận đấu trong năm 2012, nhưng đến lúc này anh đã ghi dấu ấn (trực tiếp và gián tiếp) vào 101 bàn thắng.

top-arrow
X