Chủ Nhật, 24/05/2026
Zalo

Bỏ bóng đá để làm khủng bố rồi... bị giết

Thứ Ba 19/11/2013 14:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đang từ một cầu thủ có tương lai, Burak Karan lại quyết định đi theo con đường tội lỗi và giờ anh không còn ở cõi đời này nữa.

 

Tờ Bild của Đức hôm nay đưa tin, cựu tiền vệ Burak Karan đã qua đời tại Syria sau một vụ đánh bom.

Đây có thể xem là một trong những mất mát khá đáng tiếc của bóng đá Đức. Trước đây, Burak Karan cũng đã từng tham gia các ĐT U16, U17 của Đức cùng với Sami Khedira và Kevin-Prince Boateng. Anh được xem là một trong những lứa cầu thủ tài năng được Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, Hannover và Hamburger đào tạo khá cẩn thận.

Nhưng chẳng rõ căn nguyên từ đâu, vào năm 2008, Burak Karan quyết định từ bỏ tất cả để phục vụ tín ngưỡng Hồi giáo. Tiếp theo đó, Karan tới Syria và trở thành một trong những tay khủng bố tại đây. Không may cho Karan, anh đã qua đời sau khi bị một tổ chức khác đặt bom.

Hiện nay, anh trai của Karan - Mustafa, cũng đang dẫn đầu một tổ chức để điều tra làm rõ cái chết của cậu em.

 

Có thể bạn quan tâm

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Cristiano Ronaldo có thể thất bại, có thể bị chỉ trích, nhưng chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Sau nỗi đau ở đấu trường châu lục, CR7 dẫn dắt Al Nassr đến chức vô địch quốc nội bằng màn trình diễn đẳng cấp, viết tiếp câu chuyện về ý chí và khát vọng đã làm nên tên tuổi của anh suốt hơn hai thập kỷ qua.

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Xem thêm
top-arrow
X