Thứ Ba, 07/07/2026
Zalo

Benfica - M.U: Khi Sir Alex cần đến kinh nghiệm

Thứ Tư 14/09/2011 06:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - M.U đang thăng hoa nhờ lứa cầu thủ trẻ nhưng khi Champions League là một sân chơi khác, Sir Alex Ferguson sẽ cần tới kinh nghiệm của các cựu binh, những người đã quá quen với sự khắc nghiệt của sân chơi danh giá này.


M.U đang có phong độ cao


Tính đến thời điểm này, M.U đã có trận thứ 4 giành chiến thắng. Điều đáng nói là trong công thức chiến thắng của đội bóng số 1 nước Anh, những nhân tố trẻ đang bùng nổ một cách dữ dội. Ở thời điểm này, độ tuổi trung bình của đội bóng áo đỏ là 23, một con số mà nhiều đội bóng của nước Anh mơ ước. 

Với Rooney - Chicharito (trước đó là Welbeck) trên hàng công, Young - Anderson- Nani ở tuyến giữa trong khi Phil Jones - Evans- De Gea ở hàng thủ, đội bóng của Sir Alex đang sở hữu đang sở hữu một tập thể đồng đều. Tài năng, sức trẻ và đặc biệt là sự nhiệt huyết đang hòa nhập trong bầu máu nóng của những chàng trai áo đỏ.

Lứa cầu thủ trẻ của M.U đang chơi như lên đồng ở Premier League nhưng không có nghĩa là họ sẽ được Sir Alex tin tưởng hoàn toàn ở sân chơi Champions League. "Kinh nghiệm sẽ rất quan trọng và đó là lý do đội bóng của tôi phải tạo ra được sự khác biệt ở Lisbon". Sir Alex đã phát biểu như thế khi nói về trận chiến với Benfica.

Với kinh nghiệm của mình, Sir Alex hiểu rằng đấu trường Champions League luôn khắc nghiệt hơn so với giải quốc nội, đó là lý do buộc ông phải sử dụng tới những "lão tướng". Giggs và Park đã sẵn sàng, Carrick cũng đã hồi phục hoàn toàn trong khi Evra vẫn đảm bảo đủ thể lực để tung hoành bên hành lang trái (hậu vệ người Pháp chính cầu thủ già nhất được Sir Alex sử dụng thường xuyên trong các trận đấu vừa qua của "Quỷ đỏ".

M.U đã may mắn khi chỉ rơi vào một bảng đấu tương đối dễ dàng. Đối thủ đáng ngại nhất của họ Benfica và nếu vượt qua được đội bóng Bồ Đào Nha, có thể nói "Quỷ đỏ" coi như đã vượt qua thách thức lớn nhất của vòng bảng khi hai đội bóng còn lại là Basel và Otelul Galati.

Bất lợi của M.U là họ phải chơi trận đầu tiên của mùa giải mới trên sân khách với chuyến đi tới Bồ Đào Nha, một nơi không phải là "đất lành" với thày trò Sir Alex. Tuy nhiên, có một điểm tựa lớn cho "Quỷ đỏ" chính là họ đang có được một phong độ rất cao ở thời điểm này. Nếu chơi với đúng thực lực cùng việc tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc, một chiến thắng không phải là nhiệm vụ quá khó với Á quân Champions League mùa bóng trước.

Đội hình thi đấu:
BENFICA:
Artur, Pereira, Luisao, Garay, Emerson, Garcia, Witsel, Gaitan, Nolito, Saviola, Cardozo
M.U: De Gea, Jones, Smalling, Evans, Evra, Nani, Carrick, Anderson, Young, Rooney, Chicharito

Dự đoán: 0-1

Tuệ Linh (theo Goal)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Không có cái kết viên mãn dành cho Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Chiếc cúp Vàng vẫn là nỗi tiếc nuối vĩnh hằng, nhưng điều đó không thể làm lu mờ di sản của một con người đã dành hơn hai thập kỷ để định nghĩa lại khái niệm về sự bền bỉ và khát vọng chinh phục.

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại đầy tranh cãi trước Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Đội bóng áo caro cho rằng việc sử dụng công nghệ trong một số tình huống quyết định đã vượt quá giới hạn cần thiết, trực tiếp khiến họ phải dừng bước.

Neymar bị chỉ trích: "Cậu ấy đặt cái tôi lên trên tập thể Brazil"

Neymar bị chỉ trích: Cậu ấy đặt cái tôi lên trên tập thể Brazil

Neymar bị chỉ trích: "Cậu ấy đặt cái tôi lên trên tập thể Brazil"

Huyền thoại bóng đá Đức là Lothar Matthäus thừa nhận ông cảm thấy hài lòng khi Brazil phải dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026, đồng thời lên tiếng chỉ trích Neymar vì cho rằng tiền đạo này đã đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích của toàn đội trong thất bại trước Na Uy.

Xem thêm
top-arrow
X