Thứ Hai, 06/04/2026
Zalo

Ibrahimovic tung kung-fu vào người Robinho để .. mừng bàn thắng

Thứ Sáu 12/11/2010 23:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từ khi chuyển sang AC Milan, Ibra luôn rất thích khẳng định vị thế quan trọng của mình ở đội bóng bằng những hành động cụ thể. Chẳng hạn, có lần Ibra "vô dưng vô cớ" đạp vào lưng cầu thủ trẻ Rodney Strasser mà chẳng một lời xin lỗi hay mới đây, anh đã ẩu đả kịch liệt với trung vệ người Mỹ, Oguchi Onyewu, khiến hỏng cả buổi tập. Tại thắng lợi 3-1 vừa rồi trước Palermo, sau khi kiến tạo cho người đồng đội Robinho lập công, Ibra đã chạy lại cho người đồng đội để ăn mừng theo đúng cách của "kẻ bề trên": giơ chân đạp vào cái "bụng bầu"  (được tạo ra từ việc nhét trái bóng vào trong áo) của Robinho. Cũng may, Ibra với đai đen xịn môn Taekwondo đã biết dừng đòn, bằng không Robinho chắc chắn sẽ bị đánh gục. Nhưng tiền đạo người Brazil cũng một phen giật mình trước màn ăn mừng hơi sốc của Ibra.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Trong một buổi chiều hoàn hảo tại Etihad, Manchester City đã chứng minh sức mạnh tập thể vượt trội trước Liverpool, còn Haaland một lần nữa khẳng định: anh không chỉ là một tiền đạo xuất sắc, mà thực sự là một “cỗ máy săn bàn” đáng sợ trong bóng đá hiện đại.

Xem thêm
top-arrow
X