Marc Guehi nhường giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho Cherki
Tại Stamford Bridge, Man City tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Chelsea 3-0 trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả để giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Arsenal cuộc đua vô địch Premier League.
Các bàn thắng của Nico O'Reilly, Guehi và Jeremy Doku giúp Man City dễ dàng kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở cách Guehi ứng xử sau trận đấu.
![]() |
Guehi chủ động trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Cherki |
Dù được đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, trung vệ người Anh đã thẳng thắn từ chối và trao lại vinh dự đó cho Cherki, người đóng góp hai pha kiến tạo quan trọng. Hành động này được xem là biểu hiện rõ nét của sự khiêm tốn và tinh thần tập thể của Guehi.
Chia sẻ sau trận, Guehi giữ sự điềm tĩnh quen thuộc và có những phát biểu đáng chú ý: “Đặc biệt trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt. Cả đội chỉ muốn tiếp tục cải thiện và tiến bộ hơn.” Trong khi đó, Cherki cũng tỏ ra khiêm tốn cho pha kiến tạo của mình: “Khi tôi chuyền bóng cho Guehi , tôi chưa chắc chắn vì không biết anh ấy có ghi bàn không. Nhưng khi anh ấy làm được, tôi rất vui cho anh ấy và cả đội.”
HLV Pep Guardiola cũng không tiếc lời khen dành cho Cherki, nhấn mạnh tài năng và tiềm năng phát triển của cầu thủ trẻ người Pháp. Tuy nhiên, chính hành động nhường danh hiệu của Guehi mới là điểm nhấn đặc biệt, cho thấy sự đoàn kết và văn hóa phòng thay đồ tích cực của Man City ở thời điểm then chốt của mùa giải.
Trên đường Pitch

Chelsea
Man City
Rayan
Marc Guehi
Rayan Cherki
