Thứ Hai, 06/04/2026
Zalo

Ronaldo lại bị "cứa" vào nỗi đau

Thứ Năm 03/07/2014 13:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Gây thất vọng ê chề, Cristiano Ronaldo phải sớm cùng Bồ Đào Nha xách vali về nước nhưng không vì thế mà anh được yên thân...

Seleccao đã bị đá văng vì chơi quá kém trước Đức (thua 0-4), không thể giành giựt 3 điểm từ tay người Mỹ (hoà 2-2), cùng trận thắng Ghana 2-1 trở thành công cốc. Quả là mất mặt cho đội bóng có trong tay "bùa hộ mệnh" Quả bóng vàng 2013. Và người Bồ Đào Nha dường như vẫn chưa nuốt trôi được thất bại nên vẫn tiếp tục đem ra "mổ xẻ".

ronaldo
 

Trả lời phỏng vấn mới đây với TVI, cầu thủ chạy cánh của Porto Ricardo Quaresma cho rằng, đội nhà thất bại vì quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo, trong khi ngôi sao 29 tuổi lại đang phải vật lộn với chấn thương.

Việc được kỳ vọng, trông chờ quá mức nhưng sức khoẻ bản thân lại không đáp ứng, là lý do khiến Ronaldo phải "gồng mình" ra sân. Kết quả, mọi người đều đã rõ: thất bại toàn tập! Anh chỉ ghi được 1 bàn trong trận gặp Ghana khi mà đội nhà đã cạn cơ may đi tiếp.

"Bồ Đào Nha không thể chỉ dồn áp lực vào Ronaldo. Cậu ấy không thể chơi bóng một mình. Tôi nghĩ, đội tuyển đã gây sức ép quá lớn đối với một cầu thủ", Quaresma đánh giá.

Tiền vệ 30 tuổi tiếp tục nêu quan điểm: "Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo. Không một cầu thủ nào trên thế giới có thể quyết định trận đấu nếu không có sự giúp sức của các đồng đội. Tôi nghĩ ĐT đã thất bại vì đặt quá nhiều sức ép lên vai 1 cầu thủ. Seleccao thua còn vì bởi các cầu thủ chơi cạnh Ronaldo không cảm thấy thoải mái khi mọi người chỉ chăm chăm vào cậu ấy mà quên đi phần còn lại của đội bóng".

Việc Ronaldo chơi không thành công ở World Cup 2014 còn được lý giải bởi "cái dớp" cho những chủ nhân Quả bóng vàng, khi trước đó những Owen (2002), Ronaldinho (2006) và Messi (2010) cũng đều có những màn trình diễn dưới sức mình...

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep

Trong một buổi chiều hoàn hảo tại Etihad, Manchester City đã chứng minh sức mạnh tập thể vượt trội trước Liverpool, còn Haaland một lần nữa khẳng định: anh không chỉ là một tiền đạo xuất sắc, mà thực sự là một “cỗ máy săn bàn” đáng sợ trong bóng đá hiện đại.

Highlights Hà Tĩnh vs Nam Định: Xuân Son và phần còn lại (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Hà Tĩnh vs Nam Định: Xuân Son và phần còn lại (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Hà Tĩnh vs Nam Định: Xuân Son và phần còn lại (LPBank V.League 1-2025/26)

1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo giúp Nguyễn Xuân Son trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết quả này giúp đại diện thành Nam từng bước tiến dần lên top 4 đội đầu bảng V.League 2025/26.

Xem thêm
top-arrow
X