Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Wayne Bridge vẫn còn "căm thù" John Terry

Chủ Nhật 24/04/2011 17:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dù vụ scandal bị Terry "cắm sừng" đã qua từ lâu (mới cả Bridge cũng đâu còn mối quan hệ tình cảm gì với cô bồ Vanessa Perroncel) nhưng có vẻ hậu vệ trái người Anh chưa thôi tức tối và đến giờ, anh không chịu bỏ qua cho đội trưởng Chelsea, người một thời từng là bạn rất thân của Bridge. Bằng chứng rõ rệt nhất mà ai cũng có thể nhận thấy là trong những lần họ cham trạn với nhau trên sân cỏ. Bridge chẳng thèm thực hiện động tác bắt tay Terry, thủ tục quen thuộc trước trận. Hôm qua, khi Chelsea gặp West Ham, Bridge (đang thi đấu theo diện cho mượn từ Man City) đã lần thứ 2 "ngó lơ" Terry giống như trận đấu Man City - Chelsea hồi đầu mùa. Vẫn biết đó là hành vi thiếu lịch sử nhưng dẫu sao cũng cần thông cảm cho Wayne Bridge.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Thiên Bình (Theo 101GG/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Xem thêm
top-arrow
X