Thứ Sáu, 08/05/2026

Tin tức tổng hợp



Bản tin World Cup (sáng 8/7): Van Persie muốn tiếp bước thần tượng Maradona

Bản tin World Cup (sáng 8/7): Van Persie muốn tiếp bước "thần tượng" Maradona

(Bongda24h) - World Cup 2010 chuẩn bị đi đến hồi kết khi chỉ còn 2 trận đấu nữa, giải đấu sẽ chấm dứt, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ về những ngày sôi động vừa qua. Hãy điểm qua những tin tức mới nhất về World Cup 2010 do Bongda24h tổng hợp trong buổi sáng hôm nay (8/7).

Chấm điểm trận Đức - Tây Ban Nha: Tôn vinh tinh thần tập thể

Chấm điểm trận Đức - Tây Ban Nha: Tôn vinh tinh thần tập thể

(Bongda24h) - Kịch bản của trận chung kết Euro 2008 đã được tái lập khi Đức lại chịu thua Tây Ban Nha bằng tỷ số 0-1 ở vòng bán kết World Cup 2010. Lần trước, chân sút Fernando Torres trở thành người hùng còn lần này, vai trò đó được chuyển sang trung vệ Carles Puyol. Cả trận, Tây Ban Nha đã cho thấy sự lấn lướt của mình cả trong tấn công và phòng ngự. Lối chơi tiqui-t

Thày trò Del Bosque phấn khích sau chiến thắng lịch sử

Thày trò Del Bosque phấn khích sau chiến thắng lịch sử

(Bongda24h) - Vậy là "nhà tiên tri" Bạch tuộc Paul lại đúng. Chiếc áo phông xanh mà Joachim Loew mặc trên người đã không còn giúp đem lại điềm may cho ông và cả ĐT Đức (được biết Loew không hề giặt chiếc áo này mà vẫn giữ nó kể từ trận đấu vòng 1/8 với Anh). Thế nhưng trên hết tất cả, Tây Ban Nha đã thắng xứng đáng nhờ bản lĩnh,

“Quái thú” Puyol đưa “Bò tót” vào chung kết

“Quái thú” Puyol đưa “Bò tót” vào chung kết

(Bongda24h) - Ở trận cầu mang tính quyết định, cả ĐT Đức và Tây Ban Nha đều trình diễn lối chơi thận trọng, với các pha phòng ngự phản công sắc sảo. Và khi mà những “sát thủ” trên hàng công không đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ, thì bất ngờ Carles Puyol đã chói sáng rực rỡ với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy, Bò tót đ

Những chi tiết thú vị sau trận bán kết đầu tiên

Những chi tiết thú vị sau trận bán kết đầu tiên

(Bongda24h) - Vậy là, người Uruguay đã phải ngậm ngùi về nước. Giấc mơ chấm dứt 50 năm không lọt vào chung kết World Cup đã tan như bong bóng xà phòng. Còn người Hà Lan đã "bay" lên thiên đường sau trận đấu "hay" hơn, "may" hơn. Dẫu sao đây cũng là thành quả xứng đáng sau những gì thày trò Bert Van Marwijk đã thể hiện

Klose trước ngưỡng cửa lịch sử: Vận hội của “Kẻ cắp trứng gà”

Klose trước ngưỡng cửa lịch sử: Vận hội của “Kẻ cắp trứng gà”

Mùa giải đáng quên vừa qua của Klose trong màu áo Bayern có thể dễ dàng bị… lãng quên nếu anh chinh phục thành công tất cả những cột mốc có thể đạt được trong chặng đường còn lại ở World Cup năm nay: Kỷ lục 15 bàn của Ronaldo “béo”, Vua phá lưới World Cup, và cuối cùng, danh hiệu VĐTG.

David Villa: Thời của El Guaje

David Villa: Thời của El Guaje

Trước trận bán kết lịch sử, cựu tiền đạo Valencia đã có 5 lần lập công, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Tất cả đều là những bàn thắng quý bằng vàng đưa Tây Ban Nha đến gần hơn với ngai vàng World Cup. Cùng được kỳ vọng rất nhiều trên hàng công nhưng David Villa đang có tất cả trong khi Fernando Torres bị đóng gói trong con số “0” tròn trĩnh. El Guaje

top-arrow
X