Thứ Hai, 06/04/2026
Zalo

Báo Thái nói gì khi vòng loại World Cup 2022 bị hoãn?

Thứ Tư 12/08/2020 21:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Giới truyền thông Thái Lan không tỏ ra quá mừng sau khi AFC quyết định lùi ngày diễn ra các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19 chưa được dập tắt vào cuối năm nay, LĐBĐ châu Á AFC đã đưa ra quyết định lùi ngày diễn ra các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Thái nói gì khi vòng loại World Cup 2022 bị hoãn hình ảnh
Siam Sports đưa tin về việc vòng loại World Cup 2022 bị hoãn

Thay vì diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2020, các trận đấu nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào đầu năm sau. Sau khi quyết định trên được AFC đưa ra, truyền thông xứ chùa Vàng đã nhận định việc lùi ngày tổ chức Vòng loại World Cup sẽ giúp Thai League kết thúc sớm hơn.

Trong bài viết có tựa đề "Tuyển Thái Lan chờ màn trở lại vòng loại World Cup vào năm sau", trang Daily News của Thái Lan viết: "Việc hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của tuyển quốc gia.

Trong năm nay, tuyển Thái Lan sẽ không thi đấu trận nào. Tuy nhiên, đây lại là tin vui cho Thai League bởi giải đấu sẽ không bị gián đoạn. Mùa giải 2020 có thể kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu là tháng 5/2021".

Tờ Siam Sports thì chỉ viết ngắn gọn về sự kiện này: "Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các đội tuyển, Fifa và AFC đã quyết định hoãn thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11, sang một thời điểm thích hợp của năm 2021. Thông tin về  ngày thi đấu trở lại ở Vòng loại World Cup 2022 sẽ sớm được công bố trong thời gian sớm nhất".

Nhìn chung việc hoãn tổ chức World Cup 2022 đã mang lại nhiều niềm vui cho người Thái, nhất là trong thời điểm hiện tại mà HLV Nishino vẫn chưa thể trở lại xứ chùa Vàng làm việc do bị mắc kẹt ở Nhật Bản. Dự kiến vào cuối tháng 8 này, ông Nishino mới trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan. 

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X