Thứ Hai, 06/04/2026
Zalo

HLV ĐT Indonesia tự hào về học trò sau trận thắng trước Trung Quốc

Thứ Sáu 06/06/2025 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Patrick Kluivert đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận thắng lịch sử 1-0 của ĐT Indonesia trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

HLV Patrick Kluivert tự hào về học trò sau trận thắng trước Trung Quốc

“Tôi rất vui mừng với kết quả tốt của toàn đội", vị chiến lược gia người Hà Lan bày tỏ sự phấn khởi và tự hào. "Trong buổi họp báo trước trận, tôi đã đề cập đến trại huấn luyện tại Bali, nơi chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Những gì chúng tôi mong đợi đã được thể hiện trên sân. Dù trận đấu rất khó khăn và chúng tôi không kiểm soát thế trận hoàn toàn, nhưng điều quan trọng nhất là kết quả. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình”.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu là việc HLV Kluivert đã sử dụng tới 6 cầu thủ bản địa trong đội hình xuất phát, gồm Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Beckham Putra và Ramadhan Sananta, con số cao nhất kể từ khi ông nắm quyền. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trong nước là một phần quan trọng trong chiến lược của nhà cầm quân này.

HLV Patrick Kluivert
HLV Patrick Kluivert tự hào về các học trò sau trận thắng Trung Quốc

“Với tôi, không quan trọng cầu thủ là người bản địa hay nhập tịch. Tất cả đều được đánh giá dựa trên năng lực. Tôi luôn tôn trọng cầu thủ bản địa và muốn trao cơ hội nếu họ xứng đáng. Sự kết hợp giữa cầu thủ bản địa và nhập tịch sẽ tạo nên một đội tuyển mạnh hơn cho Indonesia”, ông Kluivert nói thêm.

Đặc biệt, ông dành lời khen ngợi cho cầu thủ Ricky Kambuaya, người đã thi đấu đầy nhiệt huyết và mang về quả phạt đền dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu.

“Ricky đã chơi tuyệt vời. Dù ngoài đời là người khá nhút nhát, nhưng trên sân, cậu ấy thi đấu với tinh thần chiến đấu rất cao. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của cậu ấy”, HLV Kluivert chia sẻ.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ "đặc quyền" nào cho các cầu thủ nhập tịch: “Tôi không đảm bảo suất đá chính cho bất kỳ ai. Mọi cầu thủ, dù là bản địa hay nhập tịch, đều phải cạnh tranh công bằng”.

Trận đấu cuối cùng của Indonesia tại vòng loại thứ hai sẽ là cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 10/6. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục khi cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X